Sau khi trận chung kết giữa U-23 Việt Nam và U-23 Uzberkistan kết thúc, rất đông người dân TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng.
Đường Nguyễn Thái Học (hướng từ Võ Văn Kiệt về ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo) kẹt cứng.
Từ 19 giờ, dòng người từ các khu vực lân cận dần đổ dồn về trung tâm TP.
Tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học, dòng người nườm nượp đổ về từ tứ phía với hàng nghìn lá cờ, áo in hình cờ đỏ sao vàng cùng kèn, nắp xoong, loa nhạc... khiến góc đường như muốn nổ tung.
Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão.
Ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo kẹt cứng.
Dòng người xe nườm nượp, vang tiếng hô: "Việt Nam vô địch" dù theo kết quả trận đấu thì U23 Việt Nam chỉ giành vị trí á quân.
Không khí không hạ nhiệt mà mỗi lúc một nóng lên vì lượng người đổ về càng đông hơn. Cờ đỏ sao vàng rợp đường.
Hai bên đường, nhiều người dân cũng đã nhanh chóng tấp xe vào lề đường để đứng nhìn, lấy điện thoại ra ghi lại khung cảnh nhộn nhịp.
Trên đường, người hâm mộ không ngừng la hét, cổ vũ.
Lực lượng CSGT ngay từ sớm đã có mặt để điều tiết lượng xe di chuyển qua khu vực này ở các ngã ba, ngã tư đường cũng như các tuyến đường lân cận.
Nhiều người dù muốn về nhà nhanh chóng nhưng cũng bị chôn chân một chỗ Đứng nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường, anh Trần Hải Ninh nhìn vợ nói: "Thôi thì chịu ồn ào chút rồi về chứ giờ mà đi là kẹt cứng á. Đứng xem xíu nữa cho giãn bớt người đã".
Còn chị Nguyễn Thị Na đang chở hai con nhỏ đi học thêm về thì lắc đầu: "Đường đông quá, không cách nào đi được mà tôi thì nôn cho hai đứa nhỏ về nhà ăn cơm".
Một chiếc xe cứu thương bấm còi inh ỏi trên đường Nguyễn Thái Học.
Người hâm mộ vui vẻ dù U-23 Việt Nam chỉ đạt á quân châu Á.
Một xích lô chở nhiều người hướng về giao lộ đang kẹt.
Nhiều ô tô chắn ngang tại khu vực này, người trên xe hò hét gây tình trạng náo loạn.
Từ rất sớm, CSGT TP.HCM đã có mặt để điều tiết, hướng dẫn người, xe di chuyển.
(PLO)- Sau nhiều giờ di chuyển bằng tàu hỏa, đoàn cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng đã đến ga Biên Hòa (Đồng Nai) sẵn sàng cho cho công tác huấn luyện diễu binh 30-4.
(PLO)- Bé trai ngủ quên trên cây xoài khiến nhiều người đi tìm trong đêm; Công an thông tin về tin đồn mẹ đoạt mạng con ruột ở Quảng Nam; Nam thanh niên báo án giả để mong người yêu quay lại; Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của người đi đường; Bộ Công an kêu gọi 20 người liên quan vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman ra trình diện.
(PLO)-Giữa dòng người hành hương về Đền Hùng, những cử chỉ ấm áp như dìu cụ già, chỉ đường, giúp đỡ người lạ… đã vẽ nên những hình ảnh ấm áp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
(PLO)- Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang mở rộng cuộc điều tra liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera mà Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục...quảng cáo.
(PLO)-Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tham dự lễ kỷ niệm và các hoạt động ý nghĩa của Ngành Y tế tại Tây Ninh.
(PLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tiếp nhận 23.590 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15,74% so với cùng kỳ năm 2024.
(PLO)- Hậu quả của sự ô nhiễm bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn gây ra những đau thương mất mát, tác động đến môi trường sống và làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.
(PLO)- Tại sàn giao dịch việc làm ngành du lịch TP.HCM năm 2025, nhằm thu hút nhân lực trẻ, nhiều doanh nghiệp ngành du lịch Phú Quốc vào TP.HCM tìm lao động, mang theo nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn.
(PLO)- Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung trưng bày bộ sưu tập động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng như: Hổ Đông dương, sao la... và nhiều bộ sưu tập hấp dẫn khác.
(PLO)- Người dân huyện Bảo Lâm phát hiện tê tê quý hiếm trong vườn, nhanh chóng giao nộp cho kiểm lâm, được UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, khen thưởng đột xuất.
(PLO)- Ngày 2-4, tại TP.HCM, HDBank tiếp tục trao kinh phí thực hiện 1000 ca phẫu thuật mắt đục thuỷ tinh thể Phaco cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, nối dài hành trình 19 năm liên tiếp đồng hành cùng Hội mang ánh sáng cho hơn 16.000 bệnh nhân nghèo trên cả nước.