1 phụ nữ khuyết tật bị lừa tráo hơn 800 tờ vé số

(PLO)- Một phụ nữ khuyết tật không tay, không chân bán vé số bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới trị giá 8,4 triệu đồng bằng vé số cũ.

Ngày 24-9, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với Công an phường Tân Tiến điều tra vụ việc chị Lê Thị Thuận (quê Khánh Hòa) một phụ nữ khuyết tật không tay, không chân bán vé số bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới trị giá 8,4 triệu đồng bằng vé số cũ.

Theo chị Thuận, sáng 24-9, chị được người thân chở đến điểm bán vé số ở góc đường Dương Tử Giang (khu vực ngã tư Vincom, phường Tân Tiến) để bán. Lúc này một người đàn ông đi xe máy tới hỏi mua vé số. Do xấp vé số 840 tờ còn để nguyên trong giỏ nên chị Thuận nói người này tự mở giỏ để lấy.

Cầm xấp vé số người này tự chọn lấy 8 tờ và đưa 200 ngàn đồng để chị Thuận thối lại tiền.

khuyết - tật.jpg
Người phụ nữ khuyết tật bán vé số bị tráo hơn 800 tờ vé số. Ảnh: VH.

Sau đó, người này trả lại xấp vé vào giỏ của chị Thuận rồi phóng xe đi. Chị Thuận đưa xấp vé số trong giỏ trải lên bàn để bán thì có khách kế tiếp đến mua phát hiện toàn bộ số vé của chị Thuận đều là vé cũ.

Chị Thuận mới tá hỏa khi biết mình bị kẻ xấu lừa tráo toàn số vé của tỉnh Tiền Giang ngày 24-9 bằng số vé cũ cũng của tỉnh Tiền Giang nhưng là ngày 30-4.

Chị Thuận bị khuyết tật không chân, không tay. Hàng ngày chị được người thân chở đến ngã tư Vincom để bán vé số nhiều năm nay. Biết thông tin chị Thuận vừa bị kẻ gian lừa tráo hàng trăm tờ vé số, nhiều người dân đã đến động viên và mua vé số ủng hộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm