300 người ‘đăng ký’ làm vợ nghệ sĩ Minh Vương

Sáu năm trước đây, nghệ sĩ Minh Vương bị suy thận nặng và được một thanh niên 36 tuổi hiến thận để thay thế. Sau ca ghép thận, Minh Vương nói vui: “Chắc là cái anh cho thận tôi nói nhiều hay sao đó mà sau khi khỏe lại chính tôi cũng thấy mình nói nhiều quá trời. Không chỉ nói nhiều mà tôi tự nhiên thấy mình vui vẻ, yêu đời, có sức lực hơn để đi hát. Năm ngoái tôi còn diễn nguyên tuồng được mà. Tôi ghép thận anh 36 tuổi, nay tính ra bốn năm thì coi như tôi mới có 40 tuổi. Tuổi thật nhiều quá tôi quên mất luôn rồi”.

Hỏi về người hiến thận thì cả Minh Vương và con trai ông - anh Nguyễn Minh Quốc Nam - đều bảo họ đã cố tìm hỏi nhưng vẫn không được cung cấp thông tin. Tất cả họ được biết đó chỉ là một người yêu mến giọng ca của Minh Vương, sẵn sàng sống chết thay ông. Mà số người yêu mến nghệ sĩ Minh Vương như vậy qua thư từ ái mộ thì không ít, theo tiết lộ của con nghệ sĩ Minh Vương.

Theo anh Quốc Nam, từ khi nghệ sĩ Minh Vương ly hôn, đã có hơn 300 người muốn làm “dì” anh. Còn sống với ông thì không bao giờ sợ đói bởi lúc nào trong nhà cũng có người tới cho đồ ăn, bánh trái. Nghệ sĩ Minh Vương nói rằng tình cảm của khán giả dành cho mình không biết thế nào mà nói. Có những năm thư ái mộ gửi về cả thùng, vợ chồng ông phải nhờ một cô thư ký riêng ngồi đóng dấu khắc sẵn chữ ký gửi ảnh hồi âm tặng khán giả…

Trước lời gợi ý viết hồi ký của một số người tại buổi họp báo, Minh Vương nói:: “Bên Công ty Sách Phương Nam cũng theo mời tôi viết hồi ký nhiều. Tôi đang suy nghĩ về chuyện này. Nhiều khi mình cũng muốn mà không biết kể cái gì, rồi mình cũng có biết viết lách gì đâu. Mà viết thì phải kể chuyện thật cuộc đời chứ giữ lại hay nói khác thì đâu có phải hồi ký. Mà đến cái chuyện những cuộc tình giông bão thì kể làm sao đây, có gây giông bão tùm lum không…”.

Nghệ sĩ Minh Vương sinh năm 1950, vào nghề năm 14 tuổi với giải “Khôi nguyên vọng cổ”. Ông diễn chính ở các đoàn Kim Chung, Cải lương Việt Nam, Đoàn Sài Gòn, Đoàn Văn Công Thành phố, Đoàn 2-84… Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2007 và luôn ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi giọng ca ấm vang, ngọt ngào, truyền cảm.

Nghệ sĩ Minh Vương là nghệ sĩ cải lương thời vàng son hiếm hoi mà tới nay chưa từng làm liveshow hay có một chương trình riêng nào. Đêm sinh nhật “40 tuổi” tới đây của ông cũng chỉ là một buổi tiệc mừng có triển lãm khoảng 100 bức ảnh cuộc đời làm nghệ thuật của ông từ khi mới bước chân vào nghề tới nay, trong đó ông có ca sáu bài vọng cổ. Buổi sinh nhật này cũng chẳng bán vé mà ông chỉ mời hơn 120 khách thân thiết đến chung vui. Địa điểm diễn ra cũng không phải sân khấu nào mà chỉ ở sảnh nhà hàng Thiên Vương Tửu của con trai ông ở số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3.

Anh Quốc Nam chia sẻ: “Đã có rất nhiều lời ngỏ ý giúp ba tôi làm liveshow mà ba tôi không chịu. Có năm tôi đã từ chối số nhà tài trợ muốn hỗ trợ cho ba tôi làm liveshow khắp cả nước tính ra tới 30 tỉ đồng. Làm chương trình lần này theo kiểu gia đình ấm cúng cũng là ý của ba tôi chứ tôi thì vẫn muốn ra sân khấu hoành tráng. Nhưng cái gì làm ba tôi vui thì tôi làm”.

Riêng nghệ sĩ Minh Vương thì nói: “Tôi luôn thích cái mới. Nếu làm liveshow thì phải làm cái cũ mà cái đó mình đã làm rồi, giờ làm lại chi nữa".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm