4 giờ truy bắt kẻ cướp giật khiến người phụ nữ té ngã ở TP.HCM

(PLO)- Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã truy bắt được kẻ cướp giật khiến người phụ nữ té ngã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt Phạm Minh Luân (SN 1985; ngụ Phường 7, Quận 8, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 20-10,bà LTY (SN 1964, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) được chồng chở đi siêu thị mua đồ.

4 giờ truy bắt kẻ cướp giật khiến người phụ nữ té ngã ở Bình Chánh
Luân nhanh chóng bị công an bắt giữ sau khi cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Người phụ nữ mang túi xách chứa điện thoại, giấy tờ và số tiền 3 triệu đồng ôm trước người. Khi xe đến giao lộ Đường số 1 - Đường số 10, KDC Conic, xã Phong Phú thì một người đàn ông áp sát, cướp giật.

Xe loạng choạng khiến bà Y té ngã. Chồng bà Y truy đuổi theo cướp giật nhưng không kịp. Đến ngày 21-10, bà Y mới đến công an trình báo.

4 giờ truy bắt kẻ cướp giật khiến người phụ nữ té ngã ở Bình Chánh
Luân chỉ địa điểm vứt bỏ các tang vật là tài sản của nạn nhân. Ảnh: CA

Trước chỉ đạo phá 100% án cướp giật của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng CSHS (PC02) và các đơn vị tập trung truy xét.

Tuy nhiên do thời điểm người phụ nữ trình báo đã qua một ngày đêm, việc rà theo các “dấu vết” nghi phạm để lại gặp không ít khó khăn.

Bằng sự tinh tường của các đơn vị nghiệp vụ, Luân được xác định là thủ phạm.

Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận, trinh sát đã xác định được Luân đang di chuyển trên các tuyến đường ở Quận 8 nên bám theo, khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Luân khai đang tiếp tục di chuyển tìm “con mồi” để ra tay. Người này cũng khai các địa điểm vứt bỏ túi xách, giấy tờ của bà Y.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm