Ai bắn chết Bin Laden?

Liên quan đến cựu biệt kích hải quân Mỹ (SEAL) Robert O’Neill, 38 tuổi tự nhận đã bắn chết trùm khủng bố Bin-Laden, báo Washington Post ngày 6-11 (giờ địa phương) đã dẫn lời tường thuật rõ ràng hơn của Robert O’Neill.

Ông cho biết ông thuộc đội biệt kích SEAL 6 gồm 23 người tham gia chiến dịch tiêu diệt Bin-Laden tại căn nhà của Bin Laden ở Abbottabad (Pakistan) rạng sáng 2-5-2011.

Ông kể sau khi đội biệt kích tiếp cận mục tiêu, ông và năm biệt kích xông lên tầng ba. Ông theo sau một biệt kích dẫn đường.

Người dẫn đường thấy Bin Laden đầu tiên ở phòng ngủ và nổ súng nhưng bắn trượt. Ngay lập tức, ông bắn gục Bin Laden bằng hai phát vào trán.

Ông khẳng định lúc ông bắn, Bin Laden còn đứng ở cửa và có một khẩu súng trong tầm tay của Bin Laden.

Robert O’Neill cho biết năm 2013, ông đã từng kể chuyện ông bắn chết Bin Laden với tạp chí Esquire (Mỹ) nhưng lúc đó ông không tiết lộ tên thật mà chỉ dùng từ “xạ thủ” (shooter) để ám chỉ người bắn chết Bin Laden.

Cựu biệt kích SEAL Robert O’Neill (phải) tự nhận đã bắn chết Bin Laden. Ảnh: radaronline.com

Nhiều nguồn tin của biệt kích SEAL đã bác bỏ tuyên bố của Robert O’Neill.

Báo New York Times đưa tin nhiều quan chức quân đội và các thành viên đội SEAL 6 khẳng định chính người biệt kích dẫn đường đã bắn Bin Laden trọng thương hoặc bắn chết trước khi Robert O’Neill nổ súng.

Nguyên chỉ huy đội SEAL 6 tham gia điệp vụ tiêu diệt Bin Laden nhấn mạnh Robert O’Neill chỉ bắn bồi vào người Bin Laden sau khi Bin Laden bị bắn gục.

Ông khẳng định những gì Robert O’Neill tuyên bố là hoàn toàn dối trá. Ông thuật tường tận như sau:

- Khi chạy theo cầu thang lên tầng ba, người biệt kích dẫn đường nhìn thấy Bin Laden ló đầu ở cửa phòng ngủ. Anh này bắn Bin Laden gục xuống.

- Kế tiếp, anh này xông vào phòng ngủ và ôm choàng hai phụ nữ nhằm cản sức công phá trong trường hợp hai phụ nữ này kích nổ bom trên người.

- Sau đó, hai biệt kích khác xông vào phòng và kết liễu Bin Laden bằng các phát súng bắn bồi vào ngực khi Bin Laden đã trọng thương nằm bất động.

Ông khẳng định Robert O’Neill không thể nhìn thấy khẩu súng nào trong tầm tay của Bin Laden được vì hai khẩu súng trong phòng ngủ của Bin Laden chỉ được tìm thấy sau khi đội biệt kích lục tung căn phòng.

Một quan chức Mỹ giấu tên (nắm rõ điệp vụ tiêu diệt Bin Laden) xác nhận lời kể của nguyên chỉ huy đội SEAL 6 đúng sự thật.

Lời kể này cũng trùng khớp với thông tin đăng trong cuốn sách No Easy Day (Ngày không dễ dàng) xuất bản năm 2012 dưới bút danh Mark Owen.

Tác giả Matt Bissonnette từng là thành viên đội SEAL 6 tham gia điệp vụ tiêu diệt Bin Laden.

Tác giả thuật lại người biệt kích dẫn đường đã bắn vào đầu Bin Laden. Sau đó, Matt Bissonnette và một biệt kích khác (Robert O’Neill) mới chĩa súng bắn bồi nhiều phát vào ngực Bin Laden lúc Bin Laden đã gục trên sàn nhà và máu chảy lênh láng.

Đài truyền hình ABC News (Mỹ) ngày 6-11 dẫn lời một cựu biệt kích giấu tên từng tham gia đội SEAL 6 cho biết người biệt kích dẫn đường sẽ không bao giờ lên tiếng vì anh này nghĩ mình chẳng làm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là bóp cò trong tình huống như vậy.

Ngày 6-11 (giờ địa phương), trả lời trang tin Business Insider (Mỹ), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Derrick Frost cho biết các chi tiết trong điệp vụ tiêu diệt Bin Laden như danh tính các biệt kích SEAL là thông tin mật. Người phát ngôn khẳng định các cựu biệt kích SEAL phải tuân thủ thỏa thuận không tiết lộ thông tin mật về các điệp vụ vì thông tin mật có thể đe dọa an ninh quốc gia.

______________________________________

4,5 triệu USD là tiền phạt tác giả Matt Bissonnette đang thương lượng với Bộ Tư pháp Mỹ để dàn xếp vụ kiện anh làm lộ thông tin mật về điệp vụ tiêu diệt Bin Laden trong cuốn sách No Easy Day.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm