Âm nhạc Phú Quang vang lên trong lễ đưa tiễn nhạc sĩ tài hoa về với đất

Sáng 13-12, tang lễ của nhạc sĩ Phú Quang đã được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 45 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ viếng được cử hành trong tiếng nhạc du dương, những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang như Bâng quơ, Khúc mùa thu, Mùa thu giấu em..., qua giọng hát  ca sĩ Ngọc Anh thay nhạc Hồn tử sĩ tiễn biệt.

Theo nguyện vọng của gia đình nhạc sĩ Phú Quang, lễ tang được tổ chức ấm cúng, giản dị. Vì sự căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, người đến viếng mang theo khẩu trang, nước rửa tay và giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo vệ sinh dịch tễ khi tham gia tang lễ.

Trong sổ tang, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thay mặt Hội Nhạc sĩ Việt Nam tới tiễn biệt một hội viên ưu tú, tài năng viết: “Các tác phẩm của anh mãi vang vọng trong tâm tưởng đồng nghiệp, bạn bè và hàng triệu khán giả trong, ngoài nước”. 

Nhạc sĩ Phú Quang (1949-2021) đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 45 sáng 8-12-2021 (tức ngày 5-11 năm Tân Sửu) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Nhạc sĩ Phú Quang có rất nhiều bài hát hay, sâu sắc về Hà Nội đã đi vào lòng người như: Em ơi, Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Hà Nội ngày trở về, Chiều phủ Tây Hồ, Nỗi nhớ mùa đông, Khúc mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi… 

Lễ viếng được cử hành trong tiếng nhạc du dương. 

Người bạn đời của nhạc sĩ Phú Quang không thể kìm lòng trước sự mất mát to lớn. 

Âm nhạc Phú Quang vang lên trong lễ đưa tiễn nhạc sĩ tài hoa về với đất ảnh 4

Ca sĩ Tùng Dương có mặt tại lễ tang. 

Rất nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ âm nhạc của Phú Quang đã có mặt tiễn đưa nhạc sĩ tài hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm