Bài học từ chiếc thẻ đỏ của thủ môn Nematov

(PLO)-  May mà chủ nhà U-23 Uzbekistan đã có cuộc lội ngược dòng vất vả hòa 2-2 trong 120 phút và thắng Iraq 3-2 ở loạt luân lưu. Bởi nếu chủ nhà thất bại thì thủ môn Nematov là tội đồ đúng nghĩa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

May mà chủ nhà U-23 Uzbekistan đã có cuộc lội ngược dòng vất vả hòa 2-2 trong 120 phút và thắng Iraq 3-2 ở loạt luân lưu. Bởi nếu chủ nhà thất bại thì thủ môn Nematov là tội đồ đúng nghĩa.

Hành động giật chỏ vào mặt Hasan Raed (Iraq) của thủ môn Nematov như một thói quen xấu với trò tiểu xảo và VAR đã chỉ ra và kết quả là chủ nhà Uzbekistan phải chơi thiếu người từ phút 12.

Cái chỏ của Nematov suýt khiến chủ nhà Uzbekistan (phải) trả giá đắt. Ảnh: AFC

Cái chỏ của Nematov suýt khiến chủ nhà Uzbekistan (phải) trả giá đắt. Ảnh: AFC

Nếu Uzbekistan bị loại thì thật đáng tiếc, vì đó là một tập thể đá hay, chơi có chiều sâu, lối đá tấn công, cống hiến và nhiều cá nhân xuất sắc. Về chuyên môn, họ là một ứng cử viên nặng ký nhưng nếu vì mất người mà các cầu thủ Uzbekistan không căng sức ra khắc phục được cái sai của đồng đội thì thủ môn Nematov sẽ ân hận cả đời.

Hành động và cũng là thói quen xấu của thủ môn Nematov không chỉ là bài học của riêng thủ môn này mà nhiều cầu thủ khác vẫn thích sử dụng tiểu xảo trên sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm