Bạn trai cũ ca sĩ Britney Spears bị bắn chết ở Afghanistan

Tin buồn đó như một đòn nặng nề giáng xuống ca sĩ Britney Spears, nguồn tin cho biết. Sundahl và ca sĩ Spears đã gặp nhau tại Alcoholics Anonymous ở Los Angeles vào năm 2007 và hẹn hò trong thời gian rất ngắn ngủi.
Theo nhiều cuộc phỏng vấn vào thời gian đó, bạn trai cũ của ca sĩ đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời và khuyên cô rằng nếu cô không dừng lại kịp thời thì cô sẽ bị rượu giết chết.
“Tôi nói với cô ấy răng: “Nếu em không cai rượu thì anh không nghĩ em sẽ còn sống”, Sundahl nói với tờ National Enquier vào năm 2007.

“Nếu em không muốn bản thân mình tỉnh táo thì hãy làm điều đó vì bọn trẻ”. “Cô ấy thật sự muốn chấm dứt những gì cô đang làm, và cô ấy đã thay đổi cuộc đời mình theo một hướng mới. Cô ấy không còn say xỉn mỗi đêm đến nỗi chẳng biết trời đất gì nữa”.

 Bạn trai cũ của ca sĩ Britney Spears John Sundahl

Mối quan hệ của họ kết thúc chỉ sau vài tháng hẹn hò nhưng họ vẫn là bạn của nhau. Mặc dù chuyển tới Afghanistan năm vừa rồi để phục vụ cho những người quyền cao chức trọng trong nhà thờ trong và ngoài khu vực xung đột, nhưng mùa hè năm 2014 anh đã gặp lại Spears, tờ Daily Mirror đưa tin.
Một nguồn tin thân cận với ca sĩ Britney nói với Daily Mirror hôm thứ 6 rằng: “Cô ấy gần như sụp đổ. Britney rất mến thương ông ấy”. Ca sĩ Spears đã có 2 đứa con trai với người chồng cũ Kevin Federline là Jayden James 8 tuổi và Sean Preston 9 tuổi nhưng cô vẫn chưa chính thức công khai.
Thi thể của Sundahl được đưa tới Mỹ và anh được an táng tại một buổi lễ Phật giáo trong tuần này ở Los Angeles.
Anh trai Karl của Sunhadl cũng sống ở Los Angeles kể với Mirror rằng: “Thật đau lòng, John đã tới đó để cố gắng phục vụ quốc gia. Anh tận tình giúp đỡ mọi người, anh thường nói rằng quốc gia đang trong cơn bạo loạn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm