Bất ngờ sống lại sau khi 3 bác sĩ xác định đã chết

Một bệnh nhân ở Tây Ban Nha được đến ba BS khẳng định là đã tử vong nhưng thực sự vẫn còn sống. BS chỉ phát hiện ra điều này khi đột nhiên nghe “xác chết” ngáy khò khò trên bàn giải phẫu tử thi, livescience đưa tin.

Đó là trường hợp của anh Gonzalo Montoya Jiménez, tù nhân tại một nhà tù ở miền Bắc Tây Ban Nha. Jiménez được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam vào ngày 7-1 và được cho là đã chết. Cả ba BS pháp y khám xét Jiménez đều xác nhận rằng anh đã qua đời.

Bốn tiếng sau, ngay trước khi Jiménez bị mổ xác khám nghiệm, đột nhiên BS nghe tiếng ngáy trên bàn giải phẫu và phát hiện anh vẫn còn sống. Thậm chí cơ thể Jiménez đã được đánh dấu để mổ.

Hiện Jiménez đã tỉnh táo, đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt tại BV ĐH Trung tâm Asturias (HUCA) ở Oviedo, Tây Ban Nha.

Được biết thực sự không có hướng dẫn toàn cầu nào dành cho BS để xác định bệnh nhân đã thực sự chết hay chưa. Theo TS James Bernat, nhà thần kinh học thuộc Trường Y khoa Geisel ở New Hampshire: "Anh chết khi BS nói rằng anh đã chết".

Thông thường, một người được xác định đã chết khi có hai điều xảy ra: Tim họ ngừng đập và không đập trở lại hoặc chết não. Một người được xác định chết não khi không còn bất kỳ hoạt động thần kinh nào trong não hay xung điện nào giữa các tế bào não.

Trong trường hợp này, gia đình Jiménez cho biết anh bị động kinh và có thể bệnh đã gây ra tình trạng bất thường của anh. Thực tế, một số người bị động kinh có thể mắc phải trạng thái tên gọi catalepsy, cơ bắp trở nên cứng, không phản ứng với các kích thích bên ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm