Bé Thanh Bình đã mất...

Sáng nay (7-8), phía gia đình của Thanh Bình báo tin bé đã ra đi vào 17 giờ 30 chiều 6-8 tại quê nhà (TP Cam Ranh, Khánh Hòa).

Trước đó, sau khi điều trị một thời gian ở BV Nhi đồng 2, các bác sĩ đã cho gia đình đưa bé về nhà chăm sóc vì tình hình đã khá hơn. Tuy nhiên, về nhà được khoảng một tháng, Thanh Bình lại sốt và được gia đình đưa vào đây nhập viện thêm lần nữa.

Tình trạng sức khỏe của bé ngày một xấu hơn khi bé không tự hô hấp được, các bác sĩ phải liên tục cấp cứu cho bé. Sáng hôm qua (6-8), thấy tình hình không thể khá hơn nên gia đình xin phép được đưa bé về nhà. Đến chiều cùng ngày thì bé mất.

Chị Lê Thị Thủy đang chăm sóc bé Thanh Bình tại phòng cấp cứu, khoa Hô hấp 1, BV Nhi đồng 2. (Ảnh chụp chiều 3-8) Ảnh: THANH TUYỀN

Được biết từ ngày con bệnh, vì nhiệm vụ nên anh không có điều kiện để đến nuôi con cùng chị Lê Thị Thủy (mẹ của bé), chỉ có thể liên lạc với vợ qua điện thoại để nắm tình hình và ít gặp mặt con... Khi con mất, anh cũng vì nhiệm vụ mà không thể về được.

Bé Hồ Lê Thanh Bình (một tuổi) là nhân vật trong bài báo “Vợ người lính Trường Sa: “Mong phép màu cho con tôi!””  được đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 31-3. Sau khi bài báo đăng, nhiều bạn đọc đã nóng lòng góp sức hỗ trợ cho bé Hồ Lê Thanh Bình có khoản chi phí điều trị trong một thời gian.

Chị Lê Thị Thủy (mẹ của bé) nhờ báo Pháp Luật TP.HCM chuyển lời cảm ơn của gia đình đến toàn thể bạn đọc của báo đã đồng hành cùng chị và gia đình trong suốt thời gian qua. Báo Pháp Luật TP.HCM cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc của báo vì đã dành sự lưu tâm với hoàn cảnh của gia đình, cùng chung tay với chúng tôi để giúp cho bé Thanh Bình.

Lần cuối, tiễn biệt bé và xin chia buồn cùng gia đình! 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm