Bị “đuổi” khỏi nhà vì cuồng nhóm Spice Girls

Gavin Townroe, 34 tuổi, nghe ca khúc Viva Forever quá lớn đến mức những cư dân gần nhà không thể ngủ được. Họ bị bệnh, giảm khả năng làm việc vì thiếu ngủ. Một hàng xóm khác gần căn hộ của Gavin ở Nottingham cho biết họ đã phải dọn khỏi nhà sau khi những âm thanh của các ngôi sao Sporty, Baby, Posh, Scary và Ginger liên tục vang lên lặp đi lặp lại trong tất cả các giờ.

Bị “đuổi” khỏi nhà vì cuồng nhóm Spice Girls ảnh 1

Nơi Gavin Townroe ở thuê

Bị “đuổi” khỏi nhà vì cuồng nhóm Spice Girls ảnh 2

Nhóm Spice Girls

Cảnh sát bắt đầu điều tra Gavin năm 2012 sau khi số hộ dân lân cận nhà Gavin khiếu nại ngày càng tăng. “Fan” cuồng này đã được yêu cầu giảm âm lượng xuống sau khi nhà chức trách ghi nhận mức độ tiếng ồn kinh hoàng tại nhà ông. Tháng 10-2012, Gavin phải nhận 6 tháng tù treo vì cứ tiếp tục “trò hề” ồn ã trên. Nhưng mọi hình phạt vẫn vô hiệu, âm nhạc tiếp tục vang lên và hàng xóm không chịu đựng được.  
                                                                                               
Hội đồng thành phố Nottingham mới đây cho biết đã thành công trong việc trục xuất “fan cuồng” này ra khỏi căn hộ, chấm dứt hoàn toàn chuyện ồn ào. Tại phiên điều trần ngày 28-1, tòa án đã ra quyết định Gavin sẽ buộc phải rời khỏi căn hộ thuê vào ngày 4-2 và thanh toán số tiền 913 bảng Anh.
Wayne Cliff, nhân viên thực thi pháp luật tại địa phương cho biết thêm rằng: “Bất chấp mọi cảnh báo, Gavin vẫn “hành hạ” hàng xóm. Một số người đã quyết định “bỏ của chạy lấy người” để thoát khỏi sự hành hạ bằng âm nhạc”.
Ông Alex Norris - Ủy viên Hội đồng lao động Nottingham nhấn mạnh chính cách cư xử tệ của Gavin đã làm anh ta mất quyền được thuê nhà.
Theo M.Khuê (NLĐO / Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm