Bí thư Dương Văn An: 'Xin lỗi vì những điều chưa làm được, những việc còn dở dang tại Bình Thuận'

(PLO)- Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, xin lỗi vì những điều chưa làm được, những công việc dở dang sau 10 năm nhận công tác tại Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, ông Dương Văn An, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, được Trung ương điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sau đúng 10 năm về Bình Thuận công tác.

Dương Văn An
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An. Ảnh: NM

Vẫn còn nhiều công việc dở dang

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông An viết: "Tạm biệt Bình Thuận mến thương, quê hương thứ 2 của tôi. Nhớ lắm anh em, bạn bè; nhớ biển, gió, cát, thanh long, vùng đất và con người ở đây. Tròn đúng 10 năm, không hơn không kém 1 ngày; bao kỷ niệm vui buồn, bao dự định, ước mong…

Trân trọng cám ơn các bậc cha, chú, các bậc đàn anh, bạn bè chiến hữu, anh em đồng nghiệp và tất cả mọi người đã thương yêu, giúp đỡ, đồng hành cùng tôi trong 10 năm qua. Cám ơn vùng đất ”biển xanh, cát trắng, nắng vàng” đã cho tôi nhiều trải nghiệm, cho tôi môi trường để học hỏi, rèn luyện, trưởng thành hơn.

Cho tôi được xin lỗi vì đã có nhiều lúc nặng lời, khắt khe; xin lỗi vì những điều tôi chưa làm được, xin lỗi vì vẫn còn nhiều công việc dở dang…”

Tháng 3-2014, đúng 10 năm trước, ông Dương Văn An lúc đó đang là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam được điều động về giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận ở tuổi 43.

Sau hơn 6 năm công tác, ông An được bầu giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

duong-van-an.JPG
Ông Dương Văn An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NM

Ông An được điều động đi Vĩnh Phúc khi còn rất nhiều việc dở dang khi đang nỗ lực phấn đấu đưa Bình Thuận trở thành địa phương tự chủ ngân sách và rất nhiều dự án dân sinh, kinh tế khác.

Một trong những dự án mà ông An tâm huyết từ tháng 4-2021 đến nay là biến khu rừng ngập mặn bỏ hoang thành công viên sinh thái giữa lòng thành phố Phan Thiết.

Năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch khu vực 32 ha rừng ngập mặn bỏ hoang ở Phú Hài, Phan Thiết với tổng mức đầu tư hơn 297 tỉ đồng.

Trong đó 18 ha làm công viên, 14 ha còn lại nằm ở hai mặt tiền đường được quy hoạch là các khu cao ốc, biệt thự liền kề để bán đấu giá.

cong-vien (2).jpg
Dự án công viên sinh thái Hùng Vương là một trong những dự án ông Dương Văn An tâm huyết.

Nhiều nhà đầu tư đã đánh tiếng bởi dự án bất động sản này sẽ mang lại món hời "khủng" khi khu đất nằm sát trung tâm Phan Thiết; gần biển với nhiều thuận lợi về giao thông, hạ tầng…

Tuy nhiên, tháng 4-2021, trong chuyến khảo sát, ông Dương Văn An cho rằng cần nghiên cứu lại phương án xây dựng khu dân cư tại rừng ngập mặn này.

Thời điểm đó, trao đổi với chúng tôi, ông An cho biết trước đây khu vực này vốn là đất nuôi trồng thủy sản, đất làm ruộng muối, lâu ngày không sản xuất dần trở thành khu ngập mặn với thảm xanh rất đẹp và thu hút nhiều chim, cò hội tụ về sinh sống. Nếu làm khu dân cư thì chưa cần thiết và khả năng tiếp cận công viên cây xanh của người dân không nhiều.

Theo ông An, giữ và bảo tồn khu rừng ngập mặn là sẽ giữ lại được tài nguyên thiên nhiên quý giá không thể tái tạo. Nơi đây sẽ quy hoạch làm quảng trường, cải tạo thành những lối đi như con kênh dưới tán cây của rừng ngập mặn; tạo ra một khu sinh thái đẹp giữa lòng thành phố, ngay bên tuyến đường chính đi ra Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Ý tưởng này sẽ tiết kiệm nhiều chi phí, tạo khu sinh thái ngập mặn đặc biệt cho người dân thành phố, thậm chí tạo điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch.

Giúp rất nhiều học sinh nghèo học giỏi

“Tỉnh Bình Thuận còn khó khăn, cần nguồn lực để phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những khu đất khác để đưa ra đấu giá làm khu dân cư, thương mại, dịch vụ, không nhất thiết phải lấy khu rừng ngập mặn quý giá này” - ông Dương Văn An khẳng định.

duong-van-an (5).JPG
Ông Nguyễn Hoài Anh (bìa trái), Uỷ viên Dự khuyết Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và ông Đoàn Anh Dũng (phải), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, tặng hoa chúc mừng ông Dương Văn An.

Đến tháng 5-2021, dự án trên dừng triển khai. Khu vực đất mặt tiền bao quanh rừng ngập mặn chuẩn bị bán đấu giá để xây dựng cao ốc, biệt thự bị hủy bỏ để dành toàn bộ diện tích cho dự án công viên sinh thái.

Với hy vọng biến mọi mảnh đất trở nên tươi đẹp hơn bằng giải pháp thiết kế bền vững, dự án mong muốn trở thành tấm gương cho việc chữa lành và mang lại sự sống cho mọi vùng đất bị bỏ hoang, đến ngày 11-3-2024, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã chính thức chỉ đạo xây dựng Phương án quy hoạch chi tiết công viên nói trên…

Được biết, con đường vòng quanh núi Cố (Phú Hài) sát biển mà mạng xã hội đặt là dốc Hoàng Hôn, check-in rần rần cũng do ông An chỉ đạo làm và ông cũng bất ngờ với góc nhìn tuyệt đẹp ở đây.

Đối với công viên Đồi Dương, “mặt tiền” của Phan Thiết, ông An cũng đã mời nhóm thiết kế nổi tiếng ở TPHCM biến nơi đây thành công viên biển độc đáo, xứng tầm.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Long, TP Phan Thiết, cho biết 10 năm công tác ở Bình Thuận, ông Dương Văn An đã âm thầm giúp cho rất nhiều học sinh nghèo học giỏi ở địa phương.

duong-van-an (2).jpg
Nhiều năm qua đã có hàng chục học sinh nghèo, học giỏi ở phường Hưng Long, Phan Thiết được ông Dương Văn An âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ.

Được biết 10 năm trước khi về Bình Thuận nhận công tác, do chưa có nhà công vụ, ông An được sắp xếp lưu trú tại khách sạn Đồi Dương, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Khách sạn nằm trên địa bàn phường Hưng Long nên mỗi năm ông An đều nhờ địa phương chọn 10 em học sinh nghèo, học giỏi nhận học bổng mỗi năm 5 triệu đồng.

“Nhiều năm nay đã có hàng chục học sinh nghèo của phường Hưng Long nhận học bổng của ông Dương Văn An vươn lên và hầu như ông An đều không có mặt tại các buổi phát học bổng này mà chỉ âm thầm hỗ trợ, không chia sẻ trên mạng xã hội hay truyền thông…” - bà Thảo cho biết.

Trong bài viết chia tay của mình, ông Dương Văn An khẳng định: “Tôi tin những người kế tiếp sẽ làm được, sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho xứ sở BÌNH yên và THUẬN hoà này…”.

Và ông An trích 2 câu trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên để tạm biệt quê hương thứ hai của mình:

Khi ta ở, đất chỉ là nơi ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm