Bị y án tử hình, 'trùm' ma túy phía Nam òa khóc

Đồng thời, tòa tuyên bác kháng cáo kêu oan và kháng cáo xin giảm án, y án phạt tù chung thân đối với hai bị cáo Lô Thị Thu (41 tuổi, trú xã Châu Kim, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy và Phùng Bá Dũng (23 tuổi, cùng trú xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Trước đó, sáng 23-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Vãng án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, Thu tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và Dũng tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Sau đó, Thu kháng cáo kêu oan còn Vãng, Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 Ba bị cáo Bùi Văn Vãng (ngồi ngoài cùng bên phải), Lô Thị Thu (ngồi giữa) và Phùng Bá Dũng (ngồi ngoài cùng bên trái). 

Theo hồ sơ, chiều tối 11-4-2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang “trùm” Lê Thị Hằng (32 tuổi) và Dũng đang mang tám bánh heroin (trọng lượng 2,4 kg) đựng trong thùng mì tôm đưa đi bán.

Từ lời khai của Hằng và Dũng, công an điều tra, làm rõ Hằng đã thiết lập đường dây mua bán heroin số lượng lớn từ Nghệ An vào TP.HCM, Bình Dương để giao cho "trùm" Vãng.

Cụ thể, đầu tháng 3-2014, Hằng đã hai lần nhờ Thu mua tám bánh heroin, rồi Hằng thuê Dũng vận chuyển vào TP.HCM bán cho Vãng. Sau khi trót lọt, Hằng tiếp tục thuê Thu mua tiếp tám bánh heroin mang vào TP.HCM cho Vãng tiêu thụ ở phía Nam thì bị bắt.

Số heroin Hằng mua ba lần là 16 bánh (trọng lượng tương đương 5.504,12 g), số tiền lãi thu được 390 triệu đồng. Trong quá trình chờ ngày xét xử, Hằng đã chết nên cơ quan CSĐT đình chỉ điều tra đối với Hằng.

 Khi HĐXX vào nghị án, "trùm" Vãng ngồi quay cổ ra sau để tìm người thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 26-11, bị cáo Vãng và Dũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Còn Thu tiếp tục kêu oan và phủ nhận lời khai trước đó rồi đổ cho Hằng (đã chết). Đại diện VKSND Tối cao cho rằng từ hồ sơ vụ án, nhân chứng, vật chứng cho thấy việc truy tố Thu về tội mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội.

 Vãng và Thu khóc khi cảnh sát dẫn giải ra xe bịt thùng chở về trại giam.

Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết gì mới đáng kể, trong khi các bị cáo đã mua bán ma túy số lượng lớn cần xử phạt nghiêm khắc. Quá trình xét xử cấp sơ thẩm đã phân tích, đánh giá các chi tiết tính chất nguy hiểm hành vi mức độ phạm tội của từng bị cáo, thân nhân, cũng như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo, mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, do đó HĐXX cấp sơ thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. 

Sau khi tòa tuyên án, khi cảnh sát dẫn giải các bị cáo ra xe bịt thùng thì Vãng và Thu ngoái cổ lại nhìn người thân rồi òa khóc nức nở, thể hiện sự hối hận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm