Bọ lạ 'tấn công' làm đảo lộn cuộc sống người dân


Trung bình mỗi đêm, gia đình bà Dương Thị Quê gom được gần 1 kg bọ lạ. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Sáng 8-6, ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên), cho biết chính quyền địa phương đã gửi mẫu vật loài bọ cánh cứng đến Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Hinh để gửi đi kiểm nghiệm, xác định loài vật gì, có biện pháp phòng trừ.

Theo ông Ân, loài bọ lạ trên xuất hiện dày đặc trong những ngày qua tại nhà bà Dương Thị Quê (ngụ thôn Tuy Bình, xã Đức Bình Tây). Vào ban đêm, từ các khe nứt trên tường, trần nhà, bọ tràn ra lúc nhúc, đen kịt cả nền nhà, giường chiếu, bàn ghế… Loài bọ này có hình thù giống bọ hung nhưng kích thước chỉ bằng nửa hạt đậu xanh.

Bà Quê cho biết nhiều đêm gia đình bà gom một thau đầy bọ lạ. Loài vật này không cắn nhưng phát ra mùi hôi rất khó chịu, làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày, gia đình phải ra bên ngoài sinh hoạt, ăn ngủ. Gia đình bà dùng thuốc diệt cỏ, thuốc tẩm mùng phun vào đàn bọ nhưng chúng không chết, thậm chí còn sinh sôi nảy nở.

Theo nhiều người lớn tuổi ở xã Đức Bình Tây, đây là lần đầu tiên họ thấy loài bọ này xuất hiện ở địa phương này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Đạo diễn Thanh Hiệp và nghệ sĩ Văn Hường

Tiễn biệt nghệ sĩ Văn Hường, vua vọng cổ hài một thuở

(PLO)- Sở hữu giọng ca đặc trưng hài hước với trường phái dùng bài ca cổ châm biếm, lên án thói hư tật xấu do soạn giả NSND Viễn Châu viết, nghệ sĩ Văn Hường được khán giả yêu mến gọi là vua vọng cổ hài, Tư Ếch Sài Gòn.

Không chỉ người khó khăn mới rút BHXH một lần

Không chỉ người khó khăn mới rút BHXH một lần

(PLO)- Nhiều trường hợp không thực sự khó khăn về tài chính vẫn rút BHXH một lần vì lo lắng
sau khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực sẽ không được giải quyết, ảnh hưởng đến quyền lợi.