Bức tường tươi đẹp trước cổng ủy ban

Bức tường dài khoảng 50 m trước cổng UBND phường Cầu Kho (quận 1, TP.HCM) đã trở nên sống động hơn nhờ những hình vẽ danh lam thắng cảnh, thể hiện nhiều nét đẹp văn hóa ba miền của Việt Nam.

Đây là loạt tranh vẽ 11 di sản văn hóa phi vật thể trên mọi miền đất nước. Tây Bắc có múa xòe Thái, vịnh Hạ Long, làng nghề tre trúc Xuân Lai, múa rối nước Hải Dương, tranh Đông Hồ; miền Trung có nghề làm gốm của người Chăm ở Bình Thuận; miền Nam có nghệ thuật đờn ca tài tử, chợ nổi Cái Răng, lễ hội đua bò…

Bức tường rực rỡ với nhiều hình ảnh đẹp mắt. Ảnh: ĐÀO TRANG

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Liên, một người dân, chia sẻ: “Từ ngày UBND phường dời về trụ sở mới, người dân phấn khởi lên nhiều. Bên cạnh môi trường thông thoáng, cơ sở thuận lợi, người dân đến trụ sở mới còn được chiêm ngưỡng những bức tranh đẹp mắt nên cảm thấy tinh thần thoải mái lắm”. Đồng tình, ông Phạm Văn Nghị cho biết: “Tôi hay đưa cháu ra đây ngắm tranh, chụp hình. Tranh vẽ không chỉ khôi phục lại bức tường cũ kỹ mà còn thể hiện được vẻ đẹp cảnh sắc của đất nước mình, bọn trẻ rất thích”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Cầu Kho (quận 1) cho biết để tôn vinh, tuyên truyền và giới thiệu cho người dân biết đến các giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời thực hiện phong trào “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn", phường đã cho thực hiện vẽ các hình ảnh này tại tuyến hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Trước đây, tuyến hẻm này thường xuyên bị vẽ bậy, mất vệ sinh và mỹ quan đô thị nên UBND phường đã vận động người dân đóng góp để làm mới bức tường này. 

Người dân thích thú ngắm nhìn.

Nhờ sự chung tay của mọi người, hơn 100 m2 tường đã được phủ kín bằng những hình ảnh tươi đẹp, ý nghĩa thay cho rêu mốc, viên vỡ… tạo một không gian thân thiện cho người dân, được người dân trong phường rất ủng hộ, yêu thích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm