Cả làng đi 'lấy đỏ' trong đêm

Tối 7/2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch) tại làng An Định (xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đã diễn ra  hội "lấy đỏ" . 

Tục xin lửa diễn ra vào đêm 11 tháng Giêng (thực chất là lễ Giã hội). Theo tục này, trong ngày cuối, toàn bộ số vàng mã, hương công chúng dâng lên trong dịp Tết sẽ được đem đốt để chia lửa cho dân làng lấy may, hương được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về ban thờ gia đình. 

Cùng với đó, toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả... được phúng lên đình trong dịp Tết được đem đốt và phân phát cho người dân.

Tục này thể hiện ước nguyện dân làng muốn xin lộc nhà Thánh về để cầu chúc cho gia đình mình dồi giàu sức khỏe, làm ăn tốt, gia đình vui vẻ hòa thuận. Người lớn xin lửa để mong làm ăn phát đạt, người già xin lửa để cầu mong sức khỏe, trẻ em xin lửa để cầu một năm mới thông minh, học giỏi.

Người dân làng An Định luôn bảo với nhau rằng sẽ cố gắng giữ gìn nét đẹp văn hóa này để truyền lại cho con cháu, xin lửa là phong tục truyền thống của làng cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Ngay từ tối, dân làng An Đình đã tập trung tại đình làng để chờ "lấy đỏ".

Trước khi mang đồ mã ra sân để hóa, cấc cụ cao niên phải làm một số thủ tục lễ nghi truyền thống. 

Trong khi đó, dân làng An Định từ trẻ con, cho đến người lớn tuổi ở bên ngoài cầm sẵn những thẻ hương để chờ lấy lộc. 

Cô Mai Thị Hà (59 tuổi), người dân làng An Định cho biết, năm nào gia đình mình cũng đi 'lấy đỏ' đầu năm, mong cho cả gia đình được an lành, tiền tài cả năm.

Hầu hết dân trong làng đều tham gia, họ mang sẵn hương đến hoặc lấy hương trong đình chờ đến giờ châm vào đống lửa giữa sân đình. 

Các cụ cao niên  sau khi đã làm lễ, sẽ mang đồ mã ra sân để hóa.

Chỉ đợi các nghi thức lễ kết thúc, người lớn, trẻ con, thanh niên, người già lao vào đống lửa. Ai cũng muốn lấy được nhiều nhất sự may mắn về cho gia đình bằng cách châm lửa lộc của đình làng.

Hầu hết dân trong làng đều tham gia, họ mang sẵn hương đến hoặc lấy hương trong đình chờ đến giờ châm vào đống lửa giữa sân đình. 

Lửa mỗi lúc một lớn, có người không chịu được nóng, nghĩ ra cách che mặt vào thùng giấy, đưa tay vào trong thùng thò hương ra ngoài để lấy lửa.

Có người phải bịt mặt, nhăn nhó bởi sức nóng của ngọn lửa.

Cảnh những em nhỏ chia sẻ lửa cho nhau để tránh bị nóng.

Người dân làng An Định cũng như quanh đó ai cũng cố xin một chút đỏ để về cắm lên bàn thờ với hi vọng cả năm có nhiều đỏ.

Khi đã lấy được lửa mọi người sẽ chạy nhanh về nhà, vừa chạy vừa giữ không cho lửa tắt.

Một số cụ cao niên trong làng cho hay, đốt lửa hóa vàng là lộc của Thánh nên dân làng ra xin lửa là xin lộc của Thánh về để mang lại thịnh vượng , bình yên và may mắn cho nhà mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm