Ca sĩ Hà Nhi - Miêu Quý Tộc ‘Tâm sự với người lạ’ giữa 'sương khói mờ nhân ảnh'

'(PLO)- Trong đêm đầy sương mù của thị trấn Tam Đảo, ca sĩ Hà Nhi đã hát 'Tâm sự với người lạ' với khoảng 500 khán giả. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-7, trong đêm nhạc mang tên Chưa quên người yêu cũ diễn ra ở sân khấu Hoa Bay, thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc, ca sĩ Hà Nhi đã cùng với người xem có một trải nghiệm thưởng thức âm nhạc đầy ấn tượng.

Đêm nhạc, nói như nhạc sĩ Hoàng Ngọc Hưng - giám đốc sản xuất của Hoa bay là không gặp những cơn mưa bất chợt. Sân khấu được dựng lên ở lưng chừng núi, càng về khuya, không gian càng ngập tràn sương mù.

Sân khấu ngoài trời ở Hoa Bay. Ảnh: BTC.

Sân khấu ngoài trời ở Hoa Bay. Ảnh: BTC.

Ca sĩ người Nghệ An đã miêu tả trải nghiệm này bằng việc trích dẫn một câu thơ của nhà thơ Hàn Mạc Tử: ‘Ở đây sương khói mờ nhân ảnh”.

Lần lượt những bài 'hit' gắn với tên tuổi của Hà Nhi được cô dành tặng cho khán giả và như thường lệ, trước mỗi bài hát, Hà Nhi thường đưa đẩy bằng một cuộc trò chuyện mang đậm tính cách của mình.

Trước khi biểu diễn ca khúc Tâm sự với người lạ (Tiên Cookie), cô bày tỏ: "Tôi thích cảm giác khi hai người không quen biết bước qua nhau nhưng chợt thấy có cảm tình. Đó là một sự vấn vương rất lạ, xen chút ngại ngùng”.

Ca sĩ Hà Nhi có màn song ca ấn tượng với Dũng Hà Hakota. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Ca sĩ Hà Nhi có màn song ca ấn tượng với Dũng Hà Hakota. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Nữ ca sĩ cũng bật mí bí quyết tìm người yêu mà cô mới khám phá được, đó là: "Vào ngày mưa lớn, bạn có thể thử cầm một chiếc ô thật to ra đường, sau đó để ô ngang mắt để tìm đối tượng. Không ai có thể từ chối người che ô cho mình".

Phần hát của Hà Nhi được chêm xen vào phần giao lưu, dẫn chuyện với khán giả, có lúc cô còn dành một phần thời lượng tương đối dài để bắt nhịp cho khán giả hát theo.

Trước khi biểu diễn ca khúc Chưa quên người yêu cũ (Hứa Kim Tuyền), Hà Nhi nói: "Người yêu cũ là để tri ân. Những gì đã qua, chúng ta hãy gói ghém nó lại thật đẹp, không cần phải cố quên, vì tất cả là một phần của ký ức tuổi trẻ".

Không gian với 500 ghế ngồi, theo tiết lộ của BTC, đã được đặt kín từ rất sớm. Khán giả đến với Tam Đảo, phần nhiều đến để được có mặt trong đêm nhạc của Hà Nhi. Bởi vậy, kéo theo việc những khách sạn liền kề cũng rơi vào tình trạng hết phòng.

Ca sĩ Hà Nhi dành khá nhiều thời gian để giao lưu với khán giả. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Ca sĩ Hà Nhi dành khá nhiều thời gian để giao lưu với khán giả. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đêm nhạc dự kiến kết thúc vào lúc 22g tối, tuy nhiên thực tế phải diễn ra đến gần 23g tối. Trong số những người có mặt, rất đông là những khán giả đến từ Hà Nội. Anh Bùi Trung, cùng vợ mình cho biết: “Chúng tôi không thuê được phòng để nghỉ lại, nên sau khi kết thúc đêm nhạc, vợ chồng tôi cũng di chuyển về Hà Nội luôn”.

Khán giả này cũng cho biết, trải nghiệm thưởng thức nghe ca nhạc trong một không gian ngập tràn sương mù, kết hợp không khí se se lạnh đem lại cho anh rất nhiều điều thú vị.

Hà Nhi, sinh năm 1994, là một trong những giọng ca được nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Tên tuổi của cô phủ sóng mạnh hơn sau khi tham gia game show 'Ca sĩ mặt nạ' trong vai Miêu Quý Tộc. Trước đó, Hà Nhi bắt đầu nổi lên nhờ những video hát live, lan tỏa trên nền tảng TikTok.

Giọng ca người Nghệ An trải qua khá nhiều chông gai để có thành công bước đầu như hiện tại. Vào năm 2015, Hà Nhi lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia game show 'Vietnam Idol'.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm