Ca sĩ Ngọc Anh: 'Chồng tôi là người Mỹ nhưng có vẻ kiếp trước là người Việt Nam'

(PLO)- Ca sĩ Ngọc Anh cho biết, chồng mình dù là người Mỹ nhưng tỉnh nào của Việt Nam cũng nhớ đường, phân biệt được giọng Nam-Trung-Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 4 năm kể từ Live Concert Mùa thu giấu emđầu tiên diễn ra năm 2019, Ngọc Anh trở lại Hà Nội để thực hiện concert thứ 2 trong series mang dấu ấn riêng mình. Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ trong hai đêm 14 và 15-10-2023 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô.

Có mặt tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình, ca sĩ Ngọc Anh cho biết, nghĩ đến Hà Nội cô nghĩ đến mùa thu. “Mùa thu giấu em khiến Ngọc Anh e thẹn, mềm mại hơn không còn là cô bé tomboy ngày xưa. Mình hoà chung tình yêu Hà Nội với những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang" – Ngọc Anh chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Anh tâm sự: "với mùa thu Hà Nội thì dù có trăm năm nữa mạch cảm xúc sẽ không bao giờ thay đổi". Ảnh: VŨ TOÀN.

Ca sĩ Ngọc Anh tâm sự: "với mùa thu Hà Nội thì dù có trăm năm nữa mạch cảm xúc sẽ không bao giờ thay đổi". Ảnh: VŨ TOÀN.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận mình là người rất hay khóc, nguyên nhân là vì cô sợ mất mát. Sợ cha mẹ tuổi già, sợ những gì ảnh hưởng tới gia đình như sức khoẻ của chồng nên hạnh phúc hiện tại Ngọc Anh đang vội vã hưởng nó.

Nói thêm về chồng mình, Ngọc Anh tâm sự: “Chồng tôi là người Mỹ nhưng có vẻ kiếp trước là người Việt Nam, tỉnh nào cũng nhớ đường, ẩm thực, phân biệt được giọng Nam-Trung-Bắc, ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe nhạc Việt Nam say sưa, thuộc tên hết những ca sĩ hát chung với vợ”.

Về lý do chọn ca sĩ Tấn Minh và Tùng Dương, Ngọc Anh cho biết: “Chúng ta yêu Hà Nội bởi những điều quen thuộc. Ngọc Anh cũng vẫn mở lòng với những điều mới mẻ nhưng để làm một liveshow Ngọc Anh muốn sự yên tâm và Tấn Minh, Tùng Dương đem đến cho Ngọc Anh sự thấu hiểu, yên tâm để làm việc cùng, thỏa đam mê với nhau thay vì đi tìm những đỉnh núi ở xa xôi”.

Nhận xét về Ngọc Anh, ca sĩ Tấn Minh bày tỏ, đây là một giọng ca đầy nội lực, phóng khoáng và sâu sắc. Theo anh, Ngọc Anh là một trường hợp khá đặc biệt của làng nhạc. “Tôi vừa yêu con người vừa yêu giọng hát này. Đêm nhạc này sẽ rất thú vị vì Ngọc Anh hát như yêu, lúc nào cũng máu lửa, như mối tình đầu”- Ca sĩ Tấn Minh nói.

Bộ ba ca sĩ Tùng Dương, Tấn Minh, Ngọc Anh hát với nghệ sĩ violin Anh Tú và sáo trúc Đồng Quang Vinh. Ảnh: VŨ TOÀN.

Bộ ba ca sĩ Tùng Dương, Tấn Minh, Ngọc Anh hát với nghệ sĩ violin Anh Tú và sáo trúc Đồng Quang Vinh. Ảnh: VŨ TOÀN.

Ca sĩ Tùng Dương cũng bộc bạch, anh thích chất đàn bà lãng mạn trong tiếng hát nồng nàn, khắc khoải của Ngọc Anh. Anh cũng đưa ra nhận xét: Ngọc Anh hát Phú Quang là số một.

Ngoài Tấn Minh và Tùng Dương, chương trình còn có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ violin Anh Tú và sáo trúc Đồng Quang Vinh. Hai nhạc cụ một Đông, một Tây cũng là một ẩn số bất ngờ góp phần mang đến một “Em” đa sắc trong live concert.

Trong con người và trong chính âm nhạc của Ngọc Anh cũng là sự kết hợp của cả hai phong cách Đông – Tây, cổ điển và hiện đại. Sáo trúc và violin hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo nên sự cân bằng trong âm nhạc hiện đại được nuôi dưỡng và trưởng thành trong những tâm hồn rất Việt Nam.

Ngọc Anh tự tin, tiếng đàn của Anh Tú, tiếng sáo của Đồng Quang Vinh sẽ đem đến những giai điệu tuyệt vời cho Mùa thu giấu em, số 2. Đây cũng là sự mới mẻ so với Mùa thu giấu em, số 1.

Ca sĩ Ngọc Anh ngẫu hứng hát tại sự kiện giới thiệu chương trình của mình. Clip: VIẾT THỊNH

Ca sĩ Ngọc Anh tên đầy đủ là Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1975 ở Hà Nội, trong gia đình có bố là nghệ sĩ tuồng. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, được bố mẹ khuyến khích theo nghệ thuật.

Năm 20 tuổi, cô cùng hai chị em Minh Anh và Minh Ánh lập nhóm tam ca 3A. Sau gần 1 thập kỉ hoạt động, Ngọc Anh bắt đầu tách ra và tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Cô được biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: Riêng một góc trời, Chiều đông Mát-xcơ-va, Hà Nội ngày trở về, Nỗi nhớ mùa đông...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm