Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm

Lan Anh và Ngọc Yến là hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BV Đa khoa thị xã Bình Long, Bình Phước. Hai em sinh cùng ngày 10-1-2013 nhưng đến hơn ba năm sau (năm 2016) mới thực sự trở về bên cha mẹ ruột của mình...


Clip Lan Anh và Ngọc Yến cùng chơi đùa với nhau, quen dần khi sống ở nhà mẹ ruột...

Lan Anh sinh trước 15 phút nên cả hai bên thống nhất Lan Anh sẽ là chị, Ngọc Yến là em. Dịp Tết năm nay, hai em còn được hai gia đình đưa đi thăm họ hàng ở xa.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 1

Lan Anh giờ là chị gái của Ngọc Yến vì sinh trước 15 phút.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 2

Ngọc Yến bây giờ là em gái...

Bây giờ cả hai đều đã dần tập quen với cuộc sống ở nhà cha mẹ ruột của mình dù vẫn còn bỡ ngỡ.

Dù đã nhận con ruột của mình nhưng gia đình anh Vũ Đình Khiên (phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Bình Phước) và chị Thị Liên (xã Phước An, huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long, Bình Phước) đều chung nỗi niềm nhớ đứa con gái đã nuôi ba năm nay dù không cùng huyết thống.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 3

 Hai bé ở chung với nhau chứ không tách riêng ra ở từng nhà. 

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 4

Cứ một tuần, hai gia đình sẽ thay nhau chăm sóc một lần rồi lại đưa hai con về bên nhà kia.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 5

Hai em đã gọi nhau là chị - em, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm chung với nhau dù đôi lúc cũng cãi cọ, giành đồ chơi của nhau... Trong ảnh: Hai em đang chơi đùa với cậu của mình là anh trai của chị Thị Liên.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 6

Lúc mới về nhà mẹ ruột, Ngọc Yến chưa quen nên nói rằng: “Mẹ Liên nhớ cho con về nhà ba Khiên với, con nhớ đường từ nhà mẹ Liên về nhà ba Khiên rồi. Nếu mẹ bận thì con đi một mình cũng được”...

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 7

Nhưng bây giờ Ngọc Yến không còn xa lạ với nhà mẹ ruột mà rất gần gũi với cậu, bà ngoại, chị em họ trong nhà...

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 8

Ngọc Yến rất thích chơi với cậu ruột của mình, mỗi lần bị chị chọc ghẹo em liền đến kể với cậu...

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 9

Cả hai đều là cháu nên anh Hiệp thương hai đứa như nhau. Ẵm đứa này trên tay, đứa kia không chịu đòi nên phải ẵm hai tay hai đứa...

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 10

Ngọc Yến đã thân thiết hơn với bà ngoại chứ không còn xa lạ như trước...

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 11

Vì đã quen nên khi ở nhà mẹ nuôi, Lan Anh rất phấn khởi chơi đùa.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 12

Lan Anh cũng rất thích chơi với Ngọc Yến, giờ là em gái của mình... Hai chị em vẫn hay cãi cọ nhau.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 13

Về nhà mẹ ruột, Lan Anh đã không còn khóc nhiều nữa. Em còn phụ mẹ bán nước mía, thắt bím tóc cho mẹ khi thấy tóc mẹ rối...

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 14

Chị gái Lan Phương (con gái đầu của anh Khiên, bên phải) thì thích chơi với cả Lan Anh là em ruột của mình...

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 15

và cả Ngọc Yến, giờ cũng là em gái... Lan Phương bảo rằng giờ em có cả hai cô em gái nên rất thích.

Ngày 10-1 là sinh nhật của cả hai em, đó cũng là thời điểm mà cả hai gia đình đều tất bật với bộn bề công việc để chuẩn bị đón Tết đến. Đây là sinh nhật đầu tiên mà họ làm cho con gái ruột của mình, là cái Tết đầu tiên hai gia đình cùng ở với con, có thêm con gái nuôi nên ai cũng muốn tổ chức sinh nhật thật sum vầy. Hai bên đã chia ngày ra để mừng sinh nhật hai bé. Gia đình anh Khiên tổ chức vào ngày 8-1, còn chị Liên thì tổ chức vào ngày 22-1.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 16

Tấm bảng mừng sinh nhật hai em được treo ở nhà anh Khiên.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 17

Chị Liên thì cho hai đứa đi chụp ảnh chung, cùng mặc đồ đôi và xem hai đứa như hai chị em song sinh.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 18

Cả hai em giờ còn có thêm một cậu em trai nữa. Đó là đứa con thứ hai của chị Liên vừa sinh cách đây mấy tháng... Chị Liên đã quen với việc chăm sóc cả hai cô con gái và không thể xa con...

Tết này, gia đình anh Khiên và chị Liên đều muốn đưa hai em đi thăm họ hàng ở xa. Anh Khiên thì dẫn hai em đi chơi Tết với người thân ở Bình Dương, còn chị Liên thì dắt con xuống Tây Ninh thăm họ hàng bên gia đình chị. Hai em đã có cái Tết đầu tiên ở cạnh gia đình, trong vòng tay ấm áp của cha mẹ ruột.

Điều mà cả anh Khiên và chị Liên mong mỏi nhất trong năm nay là mỗi đứa sẽ không còn thấy xa lạ khi về nhà của cha mẹ ruột. Họ cũng muốn hai em sẽ sớm được đến trường cùng nhau vì năm rồi vẫn chưa làm xong thủ tục.

Cái Tết đoàn viên của 2 đứa trẻ bị trao nhầm ảnh 19

Mong những ngày sau, cả hai em luôn có những tháng ngày bình yên như vậy…

Làng nhang trăm tuổi ở TP.HCM tất bật vào vụ Tết

Làng nhang trăm tuổi ở TP.HCM tất bật vào vụ Tết

(PLO)- Những ngày cuối năm, làng nhang ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tất bật vào vụ Tết. Năm nay, các hộ làm nhang phải đối mặt với khó khăn khi đơn đặt hàng ít hơn nhưng giá nguyên liệu lại tăng cao. 
Chùm ảnh: Lễ kỳ siêu cho nạn nhân mất vì COVID-19

Chùm ảnh: Lễ kỳ siêu cho nạn nhân mất vì COVID-19

(PLO)- Để tưởng nhớ và tri ân đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu cho các nạn nhân tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) vào sáng ngày 18-8.