Cái vỏ thôi mà

Không ai ăn bánh mì thịt chỉ toàn xơi “ham bơ gơ”, “phát phút”. Tên tuổi cũng phải đổi “Hăng ri Tèo” hay “Phờ răng xoa Đẹt” cho nó sành điệu. Thay vì “con thương cô”, “tao ghét mày” thì chuyển sang “con lốp cô”, “tao hét mày”…              

- Trời đất! Sao khoái Tây ta ba rọi vậy?

- Phải thế mới hiện đại. Phải Tây đầu tới cẳng. Tiếng Việt là xưa rồi Diễm!

- Nhà trường biết được vụ đua đòi này là tụi bay chết chắc.

- Nhầm to rồi “mom” ơi! Mấy thầy còn xách dép chạy theo tụi con. Tụi con đang đổi mới theo chủ trương của một bộ mà.

- Đừng nói lộn ngôn nghe! Làm gì có bộ nào bày chuyện kỳ đời.

- “Mom” hổng thấy bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng giờ cũng sính ngoại, chỉ ghi tên nước và bên tiếng Việt bên tiếng Anh sao? Nhiều người sợ đồ dỏm nhưng ông bộ khăng khăng hàng xịn 100%. Khỏi ghi tuyên ngôn “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” để hệt như Tây, để được thừa nhận tựa như bằng của Ha Quây, Nữu Ước!

- Cái đó là hình thức thôi, “mom” tạm ô kê, í quên, mẹ tạm chấp nhận. Nhưng con ơi, đã nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chạy theo phần vỏ mà bỏ quên phần ruột rỗng tuếch, hèn gì mấy ổng cứ cho ra lò ào ào cả đống cử nhân, tiến sĩ không Tây nào dám rước. Thôi học bài đi con, để sau này thành đốc-tờ năm bờ oan, í quên nữa, tiến sĩ xịn!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm