Cặp đôi chồng là phụ nữ, vợ là đàn ông gây xôn xao ở Thái Lan

Cặp đôi chồng là phụ nữ, vợ là đàn ông gây xôn xao ở Thái Lan ảnh 1

Suafug với vẻ nữ tính "chết người" trong khi Rotjutakul lại rất nam tính, với mái tóc ngắn.
Khi một chàng trai gặp một cô gái, họ yêu nhau và kết hôn. Bước tiếp theo theo tự nhiên sẽ là có con. Và con cái hầu hết chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng với cặp vợ chồng Thái Lan này, cuộc sống không mạch lạc như vậy. Họ là những người chuyển giới. Một người là đàn ông nhưng đang ngày một nữ tính và người kia là phụ nữ nhưng muốn trở thành đàn ông.

Và giấc mơ của họ là có một đứa con.

Cặp đôi chồng là phụ nữ, vợ là đàn ông gây xôn xao ở Thái Lan ảnh 2

Suafug tự xem mình giống "phụ nữ kiểu hai" hơn là một "cậu gái".

“Tình yêu có thể đến với mọi người”, anh Sittichai "Pond" Suafug cho biết trên tờ The New Paper vào ngày chủ nhật vừa qua tại Bangkok qua người phiên dịch. “Mặc dù chúng tôi có thể không được xem như “bình thường”.

“Mọi giới tính có thể yêu và được yêu cũng như sống cùng nhau ở Bangkok”, anh cho biết thêm. “Ai trên thế giới này lại tin rằng một “tomboy” (con gái phong cách giống con trai) lại yêu một “cậu gái”?”

Cặp đôi chồng là phụ nữ, vợ là đàn ông gây xôn xao ở Thái Lan ảnh 3

Trong mắt nhau, Rotjutakul là chồng.

Câu chuyện tình yêu khác thường của họ đã được đăng tải trên tờ The Bangkok Post vào ngày 2/11 vừa qua và thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng Thái Lan. Một đoạn video ngắn trên trang web của tờ báo này đã thu hút tới 11.500 lượt truy cập tính đến ngày 13/11 vừa qua.

Điều làm cho câu chuyện của họ được thêm chú ý và cũng gây thêm tranh cãi là họ quyết tâm có con.

Suafug, 23 tuổi, cho biết sẽ tìm một công việc ổn định sau khi học xong đại học. “Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc sống gia đình sớm bằng cách thụ tinh nhân tạo. Nhưng chúng tôi sẽ phải tham khảo các nhà tư vấn về y tế." Tuy nhiên anh Suafug không nói rõ vì sao họ lại cần hỗ trợ về y tế để thụ thai.

Cặp đôi chồng là phụ nữ, vợ là đàn ông gây xôn xao ở Thái Lan ảnh 4

Cặp đôi khoe giấy đăng ký kết hôn.
Và chỉ khi vấn đề con cái được giải quyết, Suafug và người yêu Benhamaporn "Ben" Rotjutakul mới nghĩ đến chuyện phẫu thuật chuyển giới.

Anh Suafug đang có những đường cong “chết người”, trong khi Rotjutakul lại để tóc ngắn và vuốt keo dựng đứng, khiến cô trông có vẻ như cao hơn một nửa của mình. Suafug thích được tự gọi là “người phụ nữ kiểu hai” hơn là “cậu gái”. Hai người lần đầu tiên gặp nhau 5 năm trước khi cùng chơi game trên mạng. Khi đó cả hai đều không biết thiên hướng giới tính của nhau.

Trong 3 tháng họ chat với nhau như những người bạn và không gửi hình hay gọi điện cho nhau. Họ chỉ nhận ra thiên hướng giới tính của nhau sau lần gặp đầu tiên. Và có vẻ như họ là “một cặp đôi hoàn hảo”.

Rotjutakul, 25 tuổi, cho biết: “Khi chúng tôi lần đầu gặp gỡ, chúng tôi không thể rời được mắt nhau”.

Năm sau đó, họ cùng học kế toán ở một trường đại học tại thủ đô Bangkok và hiện vẫn đang học cùng lớp, ở năm thứ tư.

Vào ngày Valentine năm nay họ đã giấu cha mẹ đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, khi câu chuyện của họ được đăng báo, họ đã được cha mẹ chấp nhận.

Theo luật của Thái Lan, hôn nhân giữa họ hợp pháp, vì là sự kết đôi giữa một người đàn ông là Suafug và một phụ nữ, là Rotjutakul. Nhưng với họ, Rotjutakul là chồng còn Suafug lại là vợ.

Dự định tiếp theo của họ sẽ là tổ chức lễ cưới theo truyền thống và sau đó là có một đứa con.

Theo Vũ Quý (Dân trí / Divaasia)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm