CĐV ôm mặt khóc, tiếc cho U22 VN chia tay SEA Games

Gần 300 CĐV tại TP.HCM và các vùng lân cận đã tập trung về Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1, TP.HCM) để cổ vũ đội tuyển U-22 Việt Nam gặp U-22 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của bảng B, SEA Games 29.

Tại trận đấu này, U-22 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U-22 Thái Lan là chắc suất vào bán kết SEA Games 29, thậm chí có ngôi đầu bảng.

Các CĐV theo dõi từng đường đi bóng của cầu thủ đội nhà.

Niềm hạnh phúc trên gương mặt các cô gái CĐV khi đội bạn không ghi được bàn thắng trong những phút đầu.

Niềm hạnh phúc dâng trào khi Việt Nam được hưởng quả đá phạt.

Niềm tin gần như sụp đổ khi phút 52, thủ thành Phí Minh Long băng ra phá bóng không chính xác khiến cả thủ môn Minh Long và Văn Thanh vấp nhau cùng té ngã, cầu thủ Thái Lan cướp được bóng và dễ dàng chuyền cho Autra sút bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Nỗi buồn bắt đầu bao trùm không khí nhưng các CĐV vẫn hy vọng một bàn thắng từ đội nhà.

Phút 68, cầu thủ Thái Lan có pha xâm nhập vùng cấm dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc vào góc xa nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Một lần nữa cảm xúc hụt hẫng lên đến đỉnh điểm, nhiều CĐV đã khóc.

Cái ôm động viên tinh thần mà những CĐV dành cho nhau.

Nỗi buồn trên từng gương mặt các CĐV ở những phút cuối của trận đấu.

Một CĐV ôm mặt khóc nức nở khi tỉ số trận đấu quá cách biệt.

Một số CĐV bất mãn bỏ về ở những phút cuối trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm