Trận đấu bóng rổ với mục đích giải trí của ông Obama vào sáng qua tại Fort McNair, Washington vô tình để lại cho ông những vết thương ở môi trên. Khuỷu trỏ của một người bạn chơi cùng chẳng may đã va vào mặt vị tổng thống khi trận đấu đang diễn ra. Ông Obama đã được đưa tới Phòng y tế của Nhà Trắng ngay sau đó.
Thư ký báo chí của tổng thống Mỹ Robert Gibbs đã xác nhận việc ông Obama bị thương do chơi bóng rổ. Robert Gibbs nói: "Sau khi bị tình cờ huých khuỷu trỏ vào mặt, tổng thống đã được đưa tới phòng Y tế của Nhà Trắng và phải khâu tổng cộng 12 mũi".
Ông Obama (bìa phải) bị khâu tổng cộng 12 mũi sau vết thương tại sân bóng rổ
Robert Gibbs còn cho hay ông Obama đã được khâu bằng những loại chỉ siêu nhỏ hơn bình thường. Với loại chỉ này, dù số mũi phải khâu có thể nhiều hơn nhưng lại cho hiệu quả tốt hơn và sẽ giảm thiểu việc để lại sẹo.
Vài tiếng sau khi "tai nạn" xảy ra, rất nhiều phóng viên đã đứng vây quanh cây thông Noel dưới con đường dẫn vào Nhà Trắng và nhìn lên văn phòng của ông Obama. Các phóng viên đã chụp lại được cảnh ông Obama ngồi bên cửa sổ, tay cầm khăn lạnh chườm vào mặt.
Tờ Daily Mail cho biết, trận đấu bóng rổ vui vẻ hôm 26/11/2010 có sự tham gia của Reggie Love - trợ lý riêng của tổng thống, người đã từng chơi bóng rổ cho CLB từ hồi còn ở trường đại học. Nhà Trắng vẫn từ chối tiết lộ người đã vô tình để lại vết thương trên mặt ông Obama là ai.
Theo Thanh Thanh Lan (LĐO/BBC, Daily Mail)