Người chơi xuất sắc nhất đã vượt qua hai người chơi khác và đang đối mặt với câu hỏi cuối cùng.
- Bạn sẵn sàng chưa? - MC hỏi.
- Rồi ạ!
- Ô chữ trong vòng thi này gồm 10 chữ cái. Đây là một cụm từ diễn tả tình trạng các bậc phụ huynh tìm cách cho con mình vào học lớp 1 trái tuyến ở những thành phố lớn. Anh được quyền đoán trước hai chữ cái.
- Tôi xin đoán: Chữ A , chữ C!
- Chữ A có một chữ A. Chữ C cũng có một chữ C.
- Anh đã đoán chính xác hai chữ, chắc là anh đã biết ô chữ này. Nhưng anh vẫn có một phút để đưa ra các đáp án.
- Không cần một phút đâu, tôi xin nói ngay: “CHẠY TRƯỜNG”!
- Rất tiếc, không chính xác!
- Ủa, sao kỳ vậy? Theo tôi suy nghĩ thì từ nhiều năm qua, dù thành phố chỉ đạo các trường tiểu học không tuyển học sinh lớp 1 trái tuyến nhưng tình trạng chạy trường vẫn còn vì các trường có chênh lệch chất lượng.
- Anh suy luận đúng nhưng ô chữ của chúng tôi là… CHẠY HỘ KHẨU
- (Vò đầu) Hèn gì thằng bạn nó cứ xúi bán cái nhà hộp quẹt ở trung tâm cho nó, thấy nó trả giá cao quá, tôi… bán mẹ rồi. Chết tía con tôi, trời ơi!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU