Chú Tư trong lòng người ở lại

Học trò của ông Dương Quang Trung và cả những người có trách nhiệm với ngành y tế sẽ viết tiếp những dự định dang dở của ông.

Sáng 24-6, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban ngành, đoàn thể ở TP.HCM, trung ương đã đến Nhà tang lễ TP viếng GS-VS Dương Quang Trung. Vẫn biết GS tuổi cao, sức khỏe yếu và sẽ ra đi trong nay mai nhưng sự ra đi này quá đột ngột khiến bà con thân hữu, bạn bè đồng nghiệp, học trò của GS bùi ngùi thương nhớ.

1. “Năm 1993, tôi là thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách phía Nam. Tôi nhớ mãi hình ảnh anh Tư Trung tay cầm cặp táp, gương mặt lo lắng, ưu tư bước vào Văn phòng 2 Bộ Y tế. Anh nói: “Cô ơi, cứu tôi với! Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế đã đào tạo được sáu năm, các em sinh viên sắp ra trường rồi mà không ai cấp bằng”. Khi trở về Hà Nội, tôi đã làm việc với Bộ GD&ĐT và bộ này đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đặc cách cho phép trung tâm được cấp bằng ĐH cho sinh viên. Tôi trở về dự lễ tốt nghiệp đầu tiên của trung tâm này, chứng kiến sự vui sướng, hạnh phúc của anh Tư và các học trò, tôi cũng hạnh phúc!” - PGS-TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nhớ lại.

“Năm 1982, tôi được anh mời về Sở Y tế làm phó giám đốc. Tôi nhớ mỗi lần họp, anh chỉ đạo rất đơn giản mà rõ ràng, xác thực. Nhưng anh luôn chịu khó lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người. Anh là một người khiêm nhường và ý thức kỷ luật cao. Hình ảnh một anh Tư lăn lộn trong mọi lĩnh vực khác nhau để phục vụ dân nghèo luôn hiển hiện trong tôi” - PGS Chiến chia sẻ.

Chú Tư trong lòng người ở lại ảnh 1

GS-VS Dương Quang Trung làm việc tại BV Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: NGUYỄN Á

Nguyễn Đức trong cặp anh em song sinh Nguyễn Đức-Nguyễn Việt cũng đã đến nhà tang lễ từ sớm để thắp nhang cho “ông ngoại”. Đức chia sẻ: “Ông ngoại là người lo cho tôi từ khi sinh ra, lớn lên, mổ tách ra với anh Việt và cho đến ngày hôm nay. Năm năm về trước, khi kỷ niệm 20 ngăm ngày tách đôi với anh Việt, ông ngoại đến ôm tôi và căn dặn hãy vượt lên cuộc sống và tạo động lực cho mọi người noi theo.

Khi tôi có con đầu lòng, ông là người chạy đến sớm nhất để chúc mừng. Những công ơn của ông ngoại không lời nào kể xiết”.

2. Một học trò của GS cho biết khi nghe Đề án chương trình Sức khỏe kỳ diệu cho cộng đồng, phát sóng trên truyền hình trong thời gian tới, GS đã bảo “sẽ là nóc nhà cho đề tài này”. Chương trình chuyển tải những kiến thức về giáo dục sức khỏe cộng đồng và y học thực hành thông qua tọa đàm và gameshow. Số tiền thu được từ chương trình này sẽ thành lập một quỹ dùng để khám, chữa bệnh cho người nghèo, mua BHYT cho người nghèo và đào tạo cán bộ vùng sâu, vùng xa tại chỗ. Đúng như tâm nguyện mà GS đang theo đuổi.

Trong sổ tang, BS Phan Kim Phương thể hiện sự quyết tâm giữ đúng lời hứa với GS. “Viện Tim sẽ vượt qua khó khăn, sẽ phát triển với những kỹ thuật mới, hiện đại, cứu sống được nhiều người bệnh hơn nữa. Thực hiện theo những điều mà chú dạy: Tất cả vì người bệnh tim và trẻ em bị tim bẩm sinh. Tất cả những người bệnh tim đã được điều trị, cứu sống tri ân chú Tư”.

Còn PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng hứa: “Chúng con sẽ cố gắng để phát triển Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo những chỉ đạo tâm huyết của Thầy là Viện - Trường - Cộng đồng để chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Sau chiến tranh, GS là người tập hợp lực lượng trí thức, bác sĩ từ miền Bắc vào, tại chỗ và toàn miền Nam và GS đã thành công. Những chính sách, mô hình mà GS đưa ra ở TP.HCM, Bộ Y tế vận dụng áp dụng được cho cả nước. Thí dụ mô hình xã hội hóa Viện Tim do GS khởi xướng, hợp tác quốc tế (Pháp), ban đầu có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đến nay thì thành công quá rõ. Viện Tim đã cứu sống nhiều người nghèo, trẻ em. GS vừa xây dựng hệ thống y tế phổ cập, xây dựng y tế cơ sở từ quận/huyện, phường/xã, vừa chú trọng xây dựng kỹ thuật chuyên khoa sâu. GS cũng đã tham mưu cho UBND thành lập Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế - nay là ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. GS đề ra chính sách phát triển hệ thống y tế tư nhân có năng lực và quy mô lớn cùng với bệnh viện công chăm sóc sức khỏe cho người dân.

PGS-TS TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN,nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm