Không hộ khẩu, không thông tin hộ tịch đầy đủ, anh Nguyễn Thành Được (42 tuổi, Long An) và anh Phạm Vương Vũ (TP Thủ Đức, TP.HCM) từng chật vật để làm căn cước công dân. Họ bị bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trong các mái ấm nhưng khi trưởng thành lại gặp khó khăn vì thiếu giấy tờ hợp pháp.
Điều này khiến họ gặp trở ngại trong công việc, giao dịch ngân hàng và cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và báo chí, cả hai đã được cấp căn cước, mở ra cơ hội mới để hòa nhập xã hội, ổn định cuộc sống. Họ bày tỏ vui mừng, hạnh phúc, không có lời nào có thể diễn tả.

Hành trình làm căn cước của những người bị bỏ rơi
(PLO)- Nhiều cô nhi ở các mái ấm dù có giấy khai sinh, CMND nhưng vì nhiều lý do mà gặp phải khó khăn khi làm căn cước.