Cờ hoa rợp trời trước ngày bầu cử: Tất cả đã sẵn sàng

15 giờ 30 ngày 21-5, khu bỏ phiếu bầu cử 047 (quận Tân Bình) cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ. Khu vực phía trong đã láng bóng, khi bước vào mỗi người đều ý thức để giày, dép bên ngoài.

Ông Dương Văn Thành là tổ trưởng tổ bầu cử tại điểm này. Năm nay ông đã 57 tuổi. Sáng nay, ông các thành viên dậy từ 6 giờ sáng để hoàn thiện những khâu cuối cùng chuẩn bị cho ngày bầu cử 22-5. Mỗi người được giao một công việc riêng trước đó: Người treo băng rôn, người sắp xếp bàn ghế, người đi mượn chậu bông, nhóm treo cờ… Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, quần áo còn lấm lem vài vết sơn sau cả ngày vất vả nhưng gương mặt người đàn ông sắp bước sang tuổi lục tuần không giấu được niềm vui sướng. Ông sảng khoái bảo mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đã sẵn sàng. 

Chỉ tay lên chiếc băng rôn trên trần nhà ông bảo: “Mấy hôm nay mệt mà vui lắm, anh em trong tổ bầu cử cùng gắng sức làm. Tuổi tôi vậy thôi chứ tôi còn leo lên treo được băng rôn, khẩu hiệu. Tôi là dân xây dựng mà. Hộ gia đình nào cũng đã hoàn tất việc treo cờ hưởng ứng ngày hội toàn dân bầu cử. Rồi bên hồ bơi cho mượn chậu bông trang trí. Có người dù không thuộc tổ bầu cử nhưng cũng hăng hái đến chung tay cùng làm. Đến 3 giờ chiều thì tất cả đã tương đối tươm tất. Chúng tôi đang kiểm tra lại để lát bàn giao cho cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố”.

Ông Phạm Đình Cường là tổ trưởng tổ dân phố số 6. Ông vui vẻ cho biết năm nay nhà ông có 4 người đủ tuổi đi bầu cử: là vợ chồng ông và hai đứa con. “Mấy hôm trước dự hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ dân phố tôi có tận 60-70 người tham dự, nhà tôi đi tất. Quyền lợi của mình mà. Chúng tôi hy vọng những đại biểu được nhân dân lựa chọn sẽ là những người xứng đáng, có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Mấy hôm nay, chuẩn bị cho công tác bầu cử trang trí, tôi bảo nếu cần tôi gọi cả hai con và vợ ra cùng làm nhưng có tổ bầu cử và vài thành viên khác là đủ rồi”.

4 giờ chiều tại điểm bầu cử 044 (phường 5, quận Tân Bình), tất cả các khâu đã hoàn thành. Điểm bầu cử đã được bàn giao lại cho cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố. Để phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử, tại đây không chỉ sử dụng ô tô mà còn sử dụng xe máy để dễ dàng đi vào những con hẻm nhỏ thông báo cho người dân biết. Chiếc xe máy được trang trí bắt mắt với bong bóng, cờ hoa, biểu ngữ, thu hút ánh mắt không ít người đi đường. Đến hơn 16 giờ, khi cơn mưa chiều bất ngờ ập tới chiếc xe mới trở về.

Cờ hoa rực rỡ reo vui khắp các con đường. Ngày mai, 22-5, ngày toàn dân bầu cử, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cơ hội để chính người dân lựa chọn ra những người xứng đáng: Có đức, có tài, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Đến 16 giờ điểm bầu cử 044 (phường 5, quận Tân Bình) đã hoàn tất. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ trên khắp các tuyến đường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Xe máy tuyên truyền bầu cử để dễ dàng đi vào những con hẻm nhỏ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm