Cơ-Nghiệp: Về nhà thôi, các anh đã chiến thắng!

Rạng sáng 4-6, hàng triệu khán giả Việt Nam và quốc tế theo dõi đêm chung kết Britain’s Got Talent. Họ đã sững sờ, thót tim, rồi nhắm mắt cầu nguyện khi hai anh em nghệ sĩ xiếc Việt Nam Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp thực hiện động tác cuối cùng cho bài thi của mình.

Cú nhảy trêu ngươi thần chết

Hai anh em Cơ-Nghiệp đã trải qua cú nhảy sinh tử thật sự, bởi nó có thể khiến một trong hai người mất mạng tại chỗ nếu xảy ra một tích tắc sai sót. Hai anh em đã chồng đầu thẳng đứng lên nhau bước trên năm trụ sắt mai hoa thung với trụ cao nhất gần 3m. Khi còn một trụ nữa là có thể bước xuống bục an toàn, bất ngờ hai trụ mai hoa thung bật đổ khiến khoảng cách từ trụ hai anh em đang đứng chồng đầu đến bệ đỡ dãn ra khoảng 1 m. Độ cao của bệ đỡ để hai anh em kết thúc bài thi gần 3m. Nhảy hay không nhảy, đó là một quyết định sinh tử của hai anh em.

Trong sự căng thẳng tột độ của khán giả, của ban giám khảo và của cả nghệ sĩ trình diễn, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã thực hiện cú nhảy đối đầu với thần chết của mình mà không dùng bất cứ dụng cụ bảo hiểm nào. Cả hai là nhóm thí sinh duy nhất trong số 10 cá nhân và nhóm thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn.

Cuối cùng, cú nhảy đã thành công trong sự xúc động dâng trào, rơi nước mắt vì tự hào, cảm động của khán giả người Việt cũng như sự thán phục, trầm trồ của khán giả toàn thế giới. Giám khảo David thốt lên: “Nếu bạn đã xem nó trong một bộ phim, bạn sẽ bảo đó là hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt. Bạn sẽ không tin đâu”. Còn giám khảo Amanda thì ca ngợi: “Nó thực sự quá xuất sắc”.

Hai anh em Cơ-Nghiệp trong bài thi làm thót tim và nức lòng khán giả toàn thế giới tại Anh mới đây. Ảnh: HẢI AN

“Lẽ ra họ là quán quân”

Cú nhảy tuyệt vời của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã làm vỡ òa sự vui mừng, tự hào của khán giả Việt. Rất nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, ca sĩ Phi Nhung, Khánh Ngọc, người mẫu Xuân Lan… đã gửi lời chúc mừng đến Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Các khán giả trong nước cũng ùn ùn gửi lời chúc mừng lẫn bày tỏ sự khen ngợi hai anh em “hoàng tử xiếc Việt Nam” từ trang cá nhân đến vào trang của hai anh em. Và họ cũng đã ùn ùn chia sẻ clip biểu diễn cú nhảy sinh tử của hai anh em với rất nhiều cảm xúc. Như “nick” Hieu An cảm phục: “Tôi xem bao lần mà vẫn nổi da gà và rơi nước mắt. Các bạn đã làm nên điều kỳ diệu. Các bạn xứng đáng được tôn vinh là người nghệ sĩ của nhân dân, vì những cống hiến được thế giới biết đến và khâm phục Việt Nam hơn qua cầu nối là các bạn”.

Với khán giả thế giới, sự thán phục, kinh ngạc của nhiều người với tài năng và sự khổ luyện của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã biến thành sự bất bình, chỉ trích ban tổ chức cuộc thi khi hai anh em không lọt vào tốp 3 chung cuộc, thậm chí là không đăng quang cuộc thi. Trang mạng đăng tải clip tiết mục dự thi của hai anh em nhận được hàng trăm lời khen ngợi, trong đó có rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ Cơ-Nghiệp. Khán giả Eseriosoy Sirio thốt lên: “Với sự tôn trọng bình đẳng dành cho các thí sinh, Chúa ơi, họ nên có trong tốp 3. Và nếu đòi sự bình đẳng cho một cuộc thi tầm cỡ thế giới, họ phải là quán quân”.

Trên mạng xã hội Twitter cũng ngập tràn ý kiến chỉ trích kết quả cuộc thi. Khán giả Mrs Crawfold nói: “Ôi Chúa ơi! Nếu anh em nhà họ Giang không chiến thắng Tìm kiếm tài năng Anh quốc, tôi sẽ thất vọng chết mất!”.

Ai trên thế giới làm được như anh em họ Giang?

Một giáo viên người Anh tên Chris Turner đã có một bình luận được báo ở Anh trích lại: “Anh em nhà họ Giang đáng lẽ là người thắng cuộc. Đó là vì các màn trình diễn khác thật sự xuất sắc nhưng có hàng trăm người trên thế giới có thể làm được những gì họ làm. Tuy nhiên, tôi cược với bạn rằng tìm được bất cứ ai làm được giống anh em nhà họ Giang thì không phải là chuyện dễ”. 

Chiến thắng lớn nhất là giữ được tính mạng

Có một thực tế là tất cả người xem trên toàn thế giới đều lo lắng cho sự an toàn của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp khi xem hai anh biểu diễn ở Britain’s Got Talent. MC Hồng Phượng, vợ Quốc Cơ, luôn nhắc đến chữ “Mong ba về!” khi dùng lời của con trai còn nhỏ của mình bày tỏ. Cô viết: “Bắp thương ba và chú. Giải gì cũng được nhưng mau về với Bắp nha ba!”. Còn Ngọc Mai, vợ Quốc Nghiệp, người có khả năng gặp nguy hiểm chết người cao nhất trong hai anh em vì ở vị trí chổng ngược đầu trên cao - không giấu được sự lo lắng. Ngọc Mai đã cùng người thân cầu nguyện cho chồng và anh chồng khi họ trình diễn. Cô nói: “Đến giờ mới thở được sau một ngày không thể liên lạc. Đa tạ ơn trên đã thương gia đình nhỏ bé của con”.

Với Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, khi cơn chấn động qua đi, họ đã chia sẻ cảm tưởng khi còn ở Anh quốc: “Cảm giác của Quốc Cơ-Quốc Nghiệp hiện tại quá tuyệt vời như trải qua một cú chết đi sống lại. Hôm nay Quốc Cơ-Quốc Nghiệp đã hoàn thành được ước nguyện”.

Nhớ lại lần sẩy chân làm em trai Quốc Nghiệp té chấn thương trước khi thi chung kết, Quốc Cơ rưng rưng bày tỏ: “Em là một chiến binh dũng cảm nhất anh từng gặp! Anh đã rất sợ hãi khi làm em ngã nặng, anh không thể nói với em rằng chúng ta dừng cuộc thi này, anh không thể nói với em rằng chúng ta phải bỏ cuộc. Anh chỉ mong đến ngày kết thúc chương trình để trả lại sự an toàn cho em. Không hiểu sao nước mắt cứ rơi khi viết cảm xúc của mình. Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi. Ba mẹ, vợ con chúng ta đã khóc rất nhiều và chờ đợi chúng ta quay trở về...”.

Đúng rồi, về đi thôi Cơ-Nghiệp ơi, giải thưởng lớn nhất là các anh an toàn mạng sống để trở về với Tổ quốc như lời nhiều khán giả yêu thương và gia đình các anh nhắn gửi.

Lần thứ hai thực hiện cú nhảy sinh tử

Đây chỉ là lần thứ hai trong đời hai anh em Quốc Cơ-Quốc Nghiệp trình diễn tiết mục có cú nhảy sinh tử. Trước đó, cú nhảy này đã được Quốc Cơ-Quốc Nghiệp trình diễn trong liveshow kịch xiếc mang tên Anh em vào tối 3-11-2016 tại Nhà hát TP.HCM. Nhưng lần đó hai anh em đã chuẩn bị sẵn xe cứu thương và đội ngũ y, bác sĩ để sẵn sàng cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm