Ban đầu, có ba thanh niên xông vào phòng bảo vệ, dùng dao đe dọa anh Hồ Đăng Khoa, nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Phi Ưng. Lúc này trong phòng trực bảo vệ chỉ có anh Khoa đang trực nên không thể chống trả cả ba. Một chủ quán nước trước cổng KCN thấy sự việc đã đến can thiệp bị chúng dùng dao đâm vào lòng bàn tay. Một người dân thấy tình thế hiểm nguy đã điện báo cho nhóm bảo vệ đang làm nhiệm vụ gần đó đến tiếp ứng.
Lập tức, nhóm côn đồ gọi điện thoại cầu viện thêm đồng bọn đến nghênh chiến. Tuy nhiên, cuộc huyết chiến giữa hai bên được công an địa phương kịp thời ngăn chặn. Qua đó, công an bắt giữ được một người trong nhóm côn đồ là Võ Hồng Sen (ngụ cù lao Quới Sơn).
Sen khai được Phan Duy Thanh (tạm trú Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre) thuê đi đánh dằn mặt các bảo vệ của Phi Ưng vì thời gian gần đây, bảo vệ Phi Ưng cấm cửa không cho Thanh ra vào mua bán trong khuôn viên KCN Long Giao. Sau khi nhận “hợp đồng đánh thuê”, Sen rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí đến hành hung anh Khoa. Hiện cơ quan công an đang truy xét Thanh cùng đồng bọn của Sen.
Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Bảo vệ Phi Ưng, cho biết theo quy định của Ban quản lý KCN Giao Long, tuyệt đối không cho người lạ mặt ra vào buôn bán hàng rong... “Nhân viên bảo vệ của chúng tôi thực hiện đúng quy định. Khi ẩu đả xảy ra, côn đồ hung hãn dùng hung khí tấn công trước buộc lòng bảo vệ Phi Ưng phải tự vệ. Tại KCN Giao Long hiện tồn tại nhiều băng nhóm, luôn sử dụng hung khí dao, mã tấu mỗi khi đụng chuyện với nhau khiến người dân và các doanh nghiệp làm ăn tại đây bất an. Nếu tình hình trên không sớm khắc phục sẽ ảnh hưởng đến chủ trương mở rộng KCN Giao Long kêu gọi đầu tư...”.
TÂM PHÚC