Con gái NSƯT Vũ Linh: 'Ba bị nói xấu khi vừa mới mất khiến tôi rất buồn'

(PLO)- Hồng Loan, con gái cố NSƯT Vũ Linh cho biết bản thân rất buồn khi ba chỉ vừa mới mất đã bị nói xấu và cô cũng mong mọi chuyện sớm dừng lại để ba ra đi yên lòng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-6, Hồng Loan, con gái cố NSƯT Vũ Linh đã có buổi gặp gỡ truyền thông sau ồn ào kiện tụng với mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) và ca sĩ Hồng Phượng.

Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh tại buổi gặp gỡ truyền thông. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh tại buổi gặp gỡ truyền thông. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Không chấp nhận khi ba bị xúc phạm

Tại buổi gặp gỡ, Hồng Loan cho biết mâu thuẫn với cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng bắt đầu từ vụ BH Media độc quyền livestream đám tang NSƯT Vũ Linh.

Theo Hồng Loan, cô biết vụ việc qua ồn ào giữa NSƯT Vũ Luân và một người hiện đang sống tại Mỹ.

Hồng Phượng và Hồng Loan tại đám tang NSƯT Vũ Linh hồi tháng 3. Ảnh: H.N

Hồng Phượng và Hồng Loan tại đám tang NSƯT Vũ Linh hồi tháng 3. Ảnh: H.N

Ngoài mâu thuẫn với Hồng Phượng, thì cô 6 Hồng Nhung cũng khiến cô áp lực, cảm thấy không an toàn khi bà đem những món đồ mê tín dị đoan như tượng bùa để trên bàn thờ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Do đó, Hồng Loan quyết định mời cô Sáu và Hồng Phượng ra khỏi nhà.

"Điều khiến tôi buồn nhất là ba tôi vừa mới mất mà đem kể xấu ba tôi này nọ. Nếu như gia đình có gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau chứ còn đem ba tôi ra kể xấu thì không thể chấp nhận được" – Hồng Loan nghẹn ngào.

Bác bỏ yêu cầu của cô Sáu và Hồng Phượng

Hồng Loan cho biết sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất, cô đã kêu mọi người lên phòng và nói về việc bán mảnh đất tại Thủ Đức để chia cho con cháu trong nhà.

"Lúc đó tôi không hề biết lô đất đó bị quy hoạch nếu tôi biết thì sẽ không đề cập đến vấn đề này. Tôi nói với cô 6 sẽ bán đất đất và mua cho Phượng một căn nhà, một chiếc xe rồi chia cho tất cả anh em ở quê dòng họ của ba tôi.

Tuy nhiên cô 6 không đồng ý và muốn tôi đồng sở hữu với Hồng Phượng tất cả tài sản của ba chứ không muốn chia nhỏ cho anh em trong gia đình.

Lúc đó tôi đã bác bỏ đề nghị này vì sau Loan còn nhiều em út trong nhà và con cháu của ba nữa chứ không phải một mình Hồng Phượng" – Hồng Loan chia sẻ.

Cũng theo Hồng Loan, trước khi xảy ra mâu thuẫn cô vẫn muốn gia đình sum họp để lo nhà cửa hương khói cho ba, muốn chị Nga (người kề cạnh chăm sóc NSƯT Vũ Linh) ở lại nhà để lo hương khói tuy nhiên mọi việc vẫn không thể theo ý mình.

Về tin đồn không đến bệnh viện chăm sóc NSUT Vũ Linh, Hồng Loan khẳng định đó là tin đồn hoàn toàn sai.

"Tôi và chị Nga ở suốt với ba trong hai tuần đó, diễn biến bệnh của ba, ba nằm phòng cấp cứu tôi đều biết hết. Ngày ba hôn mê, tôi luôn đắn đo có nên đem ba về hay không. Tôi mới nói cô 6 thôi đem ba về bao nhiêu tai tiếng tôi chịu, chỉ sợ ba mất trong bệnh viện" – con gái NSƯT Vũ Linh trải lòng.

Hồng Loan và NSƯT Vũ Linh lúc sinh thời. Ảnh: NVCC

Hồng Loan và NSƯT Vũ Linh lúc sinh thời. Ảnh: NVCC

"Tôi mong mọi chuyện sớm dừng lại"

Khi được hỏi về những sao kê mà Hồng Phượng đã đưa ra vào ngày 16-6, Hồng Loan cho biết cô mong muốn Hồng Phượng sao kê rõ ràng tất cả mọi thứ vì “những điều Hồng Phượng đem lên thì không thể chấp nhận được”.

"Nhân dịp này Loan nhờ mọi người nếu ai đã gửi tiền cho Hồng Phượng, chị Lê Trần Kim Nga... xin cho Loan biết để Loan có thể gửi trả lại và nếu mọi người không nhận lại thì Loan sẽ đem quyên góp dưới tên của ba để làm từ thiện" – Hồng Loan bộc bạch.

Cuối buổi gặp gỡ, Hồng Loan tâm sự bản thân không hề muốn sau khi NSƯT Vũ Linh mất sẽ bày hết mọi chuyện trong gia đình ra cho mọi người biết vì cố nghệ sĩ đã có một đời kín tiếng cho đến khi ra đi.

"Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay. Lời qua tiếng lại và bây giờ là đơn kiện tụng ngoài tòa, tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để ba ra đi được yên lòng" - Hồng Loan bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm