Cụ bà bị té đổ gánh chè được cộng đồng mạng tìm ủng hộ, người con nói gì?

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ bà đi bán chè chuối xào nhưng không may bị té, đổ hết gánh chè đang thu hút cộng đồng mạng.

Trong clip, cụ bà chia sẻ gánh chè trị giá khoảng một triệu đồng bị đổ tràn hết ra vỉa hè. Quần áo của cụ cũng bị lấm lem, dính đầy chè.

Thấy cụ gặp sự cố, người xung quanh chạy lại giúp đỡ, thu dọn, quét sạch vỉa hè. Sau đó, cụ bà lủi thủi thu dọn và gánh đồ đạc trở về nhà.

Cụ bà té làm đổ gánh chè, người xung quanh phụ bà dọn dẹp. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi clip được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng xót xa và hỏi thăm địa chỉ nhà, nơi cụ bán hàng để đến ủng hộ.

Tuy nhiên, qua trao đổi, anh Dương Minh Kỳ ngụ phường 9, quận 8, TP.HCM, con trai của cụ bà bán chè cho biết đoạn clip trên đã cũ. Việc mẹ của anh Kỳ bị đổ gánh chè như trong clip đang lan truyền, đã xảy ra khoảng sáu tháng trước.

Mẹ của anh là bà Nguyễn Thị Ngọc Loan (75 tuổi, ngụ phường 9, quận 8). Bà Loan đã có hơn 45 năm bán chè chuối xào. Mỗi ngày, cụ bà thường bán dạo từ hẻm ra đường Hưng Phú, rồi ngồi ở khu vực gần dốc cầu Chánh Hưng, quận 8.

Theo anh Kỳ, sau khi cộng đồng mạng chia sẻ lại clip, nhiều người đến thăm và ủng hộ gánh chè của mẹ anh. Có hôm, chỉ 30 phút, gánh chè của bà Loan đã hết sạch.

Tuy nhiên, việc buôn bán đắt hàng cũng mang lại rắc rối cho gia đình. Bà Loan thấy bán đắt, nhiều người đặt hàng nên thường thức dậy từ 2-3 giờ sáng để nấu chè.

“Thấy bán đắt, bà ham thích quá nên làm nhiều hơn. Làm nhiều thì bà lại bị mệt. Con cháu khuyên nghỉ ngơi nhưng bà không có nghe. Tôi rầu lo cho sức khỏe của bà” – anh Kỳ chia sẻ.

Cũng theo anh Kỳ, gia đình đã khuyên nhủ hết lời, mong bà nghỉ bán. Thế nhưng, bà nói nếu không được đi bán thì bà sẽ bị bệnh, chân thấy đau. Cho nên, nghỉ một ngày bà cũng không chịu, chứ không phải con cháu không chăm lo.

Mùa dịch, anh Kỳ phải năn nỉ mẹ ở nhà, không dám cho bà đi ra ngoài. Vậy mà, TP vừa bình thường mới, bà cụ đã lẻn ra chợ.

Xót cụ bà bán buôn cực khổ, con cháu khuyên bà nghỉ ngơi. Ảnh cắt từ clip

Hoàn cảnh gia đình của bà Loan cũng không quá khó khăn. Ngoài gánh chè, bà còn cho thuê vài phòng trọ nhỏ với giá rẻ chỉ vài trăm ngàn một phòng.

Anh Kỳ nói mẹ mình lấy tiền cho thuê phòng trọ đóng tiền điện nước cũng đủ, con cháu lo thêm các khoản chi tiêu khác. Vậy mà, bà Loan vẫn cứ nhất định quẩy gánh chè đi bán.

“Tôi chỉ mong mẹ làm cho vui thôi, chỉ làm vừa sức mình, chứ giờ có cản mấy mẹ cũng không chịu ngồi không ở nhà. Bởi mẹ cứ nói nhớ chợ, nhớ cái không khí bán mua nhộn nhạo ở chợ mà bà đã gắn bó hơn 45 năm nay...” – anh Kỳ tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm