Cúp Truyền Hình: Nóng bỏng cuộc chiến vào tốp 10

(PLO)- Cuộc chiến “2 chọi 1” chen chân vào tốp 10 cá nhân giúp chặng đua vòng quanh TP Cần Thơ trở nên cực kỳ sôi động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nguyễn Hoàng Sang phát pháo tấn công ngay sau vòng đầu tiên. Ảnh: PHẠM HUY

Nguyễn Hoàng Sang phát pháo tấn công ngay sau vòng đầu tiên. Ảnh: PHẠM HUY

Ở chặng đua thứ 21 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023, các tay đua tranh tài 15 vòng, dài tổng cộng 48,6 km vòng quanh TP Cần Thơ.

Mặc dù đoàn đua không tạo nên tốc độ thần tốc hơn 51 km/ giờ như chặng vòng hồ Xuân Hương nhưng cuộc đuổi bắt chen chân vào tốp 10 giữa tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), chống chọi với hai đối thủ của Đồng Nai gồm Nguyễn Hoàng Sang (hạng 11) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (hạng 12) đã tạo nên một thế trận chiến thuật đuổi bắt rất đáng theo dõi.

Ngay từ những vòng đầu, dưới sự hỗ trợ của đồng đội Nguyễn Hướng, Hoàng Sang đã mạnh dạn bứt lên tốp đầu. Những guồng chân mạnh mẽ cùng mục tiêu lọt vào tốp 10 đã giúp tay đua gốc Vĩnh Long – Hoàng Sang tăng tốc, tạo khoảng cách hơn 1 phút 30 giây khi Thanh An mắc kẹt lại chùm đông phía sau.

Hoa Hậu H'Hen Niê tham gia cổ vũ tinh thần cho các tay đua.

Hoa Hậu H'Hen Niê tham gia cổ vũ tinh thần cho các tay đua.

Igor Frolov phát động tấn công nhập tốp đầu.

Igor Frolov phát động tấn công nhập tốp đầu.

Tay đua Võ Thanh An mệt bở hơi tai sau màn rượt đuổi Hoàng Sang để bảo vệ vị trí tốp 10 cá nhân.

Tay đua Võ Thanh An mệt bở hơi tai sau màn rượt đuổi Hoàng Sang để bảo vệ vị trí tốp 10 cá nhân.

Với lợi thế dẫn nhỉnh hơn Hoàng Sang 49 giây đồng hồ, Thanh An chắn chắn bị đánh bật khỏi tốp 10 tổng sắp cá nhân nếu êkíp 620 Châu Thới Vĩnh Long không kịp xoay chuyển cục diện. Nhất là khi Hoàng Sang đã kịp bỏ túi 3 giây thưởng nhờ rút thắng sprint 1.

Áp lực rượt đuổi phần nào giảm bớt lên Vĩnh Long khi tốp đầu gia nhập thêm các ngoại binh mạnh nhất giải, trong đó có sự hiện diện của áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), áo chấm đó Igor Frolov (TP.HCM Vinama), Vladislav Duiunov (TP.HCM New Group), Javier Perez (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Erdenebat Bilguunjargal (Kenda Đồng Nai), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp).

Các tay đua tung nước rút tại mức đến.

Các tay đua tung nước rút tại mức đến.

Chiến thắng lần thứ 9 gọi tên Petr Rikunov.

Chiến thắng lần thứ 9 gọi tên Petr Rikunov.

Công sức chiến đấu giúp Hoàng Sang chỉ còn kém tay đua tốp 10 Thanh An chưa đầy 5 giây đồng hồ.

Công sức chiến đấu giúp Hoàng Sang chỉ còn kém tay đua tốp 10 Thanh An chưa đầy 5 giây đồng hồ.

Tuy nhiên khi vào hai vòng cuối khi “nước xa không cứu được lửa gần”, các tay đua Vĩnh Long phải hợp lực tạo tốc độ thu ngắn khoảng cách với tốp đầu xuống còn 45 giây. Qua đó, giúp Võ Thanh An giữ lại vị trí tốp 10 nhưng cách biệt đã được Hoàng Sang rút xuống còn chưa đầy 5 giây đồng hồ.

Ở cuộc chiến nước rút tại vạch đích, Rikunov lần thứ 9 thể hiện sự sức mạnh toàn diện khi xuất sắc đánh bại Nguyễn Hướng, Loic Desriac chạm tay vào chiến thắng chặng sau 59 phút 11 giây tranh tài (tốc độ trung bình 48,662 km/ giờ), củng cố vững vàng hai ngôi đầu giải thưởng áo vàng và áo xanh.

Sau 19 chặng, hai chiếc áo cam và áo trắng tiếp tục được hai tay đua Việt Nam Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) nắm giữ.

8 giờ sáng ngày 27-4, đoàn đua xuất phát chặng 22 TP Cần Thơ – TP Long Xuyên (An Giang) đường dài 83,4 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm