Đà Nẵng: Đưa trẻ em hư tham quan trại giam

Việc tổ chức tham quan và đối thoại với bí thư Thành ủy Đà Nẵng để thanh, thiếu niên tự thay đổi cách sống, suy nghĩ lệch lạc và thói hiếu thắng.

Sáng 7-9, đoàn xe chở 284 thiếu niên có nguy cơ phạm pháp xuất phát từ bảy quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đến tham quan Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an) và Trại giam Hòa Sơn. Kết thúc tour là “phần thưởng” đi tham quan khu du lịch Bà Nà và dự buổi đối thoại với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trực tiếp nhìn viễn cảnh

“Với việc đi tham quan trại giam, các em sẽ có một ngày để suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc sống đằng sau song sắt. Bởi các em hầu hết đã từng trộm cướp, nghiện game và tham gia đánh nhau nhưng chưa đủ tuổi để khởi tố trước pháp luật” - anh Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết.

Vẻ bất cần đời của các em hoàn toàn biến mất khi cánh cửa trường giáo dưỡng trại giam được mở ra. Đón tiếp các em là ánh mắt “thèm thuồng” của những học viên trong trại. Các em được dẫn đi xem nhà ăn, chỗ ngủ, lớp học nghề và giao lưu với các học viên.

Thanh, thiếu niên hư xem học viên Trại Giáo dưỡng số 3 học nghề may. Ảnh: LÊ PHI

Giao lưu với những thiếu niên hư đang còn được sống trong mái ấm gia đình, em Trương Bá Liêm (Trường Giáo dưỡng số 3) nghẹn ngào nói: “Bây giờ các bạn đang sống yên vui thì hãy nên giữ lấy nó. Đừng làm bố mẹ phiền lòng, đau khổ vì những hành động sai trái của mình. Chính tôi đang phải trả giá với những ngày tháng dằn vặt khi phải sống xa nhà”.

Trả lời câu hỏi về nguyện vọng của mình sau chuyến tham quan đặc biệt này, em TVH (phường An Hải Bắc, Sơn Trà) nói: “Con hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhìn các bạn đang ở trại con chỉ mong được đi học lại. Con thích đi chơi Bà Nà chứ không thích vào trại giáo dưỡng, sống xa ba mẹ”.

Sẽ thay đổi cách sống

15 giờ 30, tại hội trường Công an TP Đà Nẵng, không khí im phăng phắc khi Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh bước vào. Cuộc đối thoại bắt đầu, ông Thanh nói: “Các em không thể sống bằng cướp giật, trộm cắp bởi đó là một việc làm sai trái. Nếu sai trái và vi phạm pháp luật thì trại giam mà các em đã tham quan sẽ là nơi các em phải vào. Còn nếu các em ngoan, cố gắng tiến bộ thì phần thưởng là sự hưởng thụ như chính việc đi Bà Nà trong ngày hôm nay”.

Tại buổi đối thoại, ông Thanh đã chia sẻ nỗi đau của thành phố khi phải chứng kiến cảnh con em của mình sa ngã và lao vào con đường phạm pháp. Việc vi phạm pháp luật thì không chỉ có các em mà cả gia đình và xã hội phải gánh chịu và có trách nhiệm. Qua đó, Đà Nẵng luôn mong muốn các em tiến bộ và có ích cho xã hội để xây dựng thành phố giàu mạnh.

Trực tiếp chứng kiến các phạm nhân lao động tại Trại giam Hòa Sơn. Ảnh: LÊ PHI

Ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh: “Nếu gia đình em nào có khó khăn, có thể kiến nghị để thành phố hỗ trợ. Nếu cam kết không tái phạm và mong muốn học nghề để đảm bảo cuộc sống thì báo cáo với Đoàn Thanh niên trực thuộc, thành phố sẽ tạo điều kiện để các em có nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Còn nếu tiếp tục vi phạm một lần nữa sẽ đi giáo dục tại Trại giáo dưỡng số 3”.

Được biết, mong muốn của việc tổ chức tour đi tham quan và đối thoại với bí thư Thành ủy Đà Nẵng là tạo cái nhìn đúng đắn hơn để thanh, thiếu niên tự thay đổi cách sống, suy nghĩ lệch lạc và thói hiếu thắng. Qua đó đẩy lùi nguy cơ tiềm ẩn tệ nạn xã hội và tội phạm xã hội từ những lối sống không lành mạnh và cám dỗ đời thường của các em. Để từ đó các em có cách nhìn nghiêm túc hơn, sống nhân văn hơn để tránh xa nguy cơ phạm pháp.

Kết thúc cuộc đối thoại, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh hỏi: “Sau cuộc gặp này cháu nào hứa sẽ không tái phạm?”. Không đắn đo, 284 cánh tay của các thiếu niên hư đã đồng loạt giơ thẳng lên.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới