Đang xét xử nữ sinh viên giết cha bằng xyanua

(PLO)- Theo cáo buộc, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết chết cha ruột mình là ông Tống Hồng Điệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đang xét xử nữ sinh viên giết cha bằng xyanua

Sáng 9-12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra xét xử bị cáo Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, cựu sinh viên khoa Luật, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc, hủy hoại tài sản; bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) về tội mua bán trái phép chất độc.

Tại phần khai mạc phiên tòa, đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa do thiếu vắng một nhân chứng. Tuy nhiên, VKS đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Sau 5 phút hội ý, HĐXX tuyên bố tiếp tục phiên tòa, lời khai của người làm chứng đã có trong hồ sơ và quá trình xét xử sẽ được làm rõ...

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Linh nảy sinh ý định giết chết cha là ông Tống Hồng Điệp (sinh năm 1968).

Vào khoảng tháng 9-2021, Linh giã nát một viên thuốc ngủ rồi pha vào chai nước cho ông Điệp uống với mục đích cho ông Điệp chết nhưng sau khi uống hết chai nước, ông Điệp không bị gì. Sau đó, Linh tiếp tục lên mạng Internet tìm hiểu về chất độc xyanua để mua về đầu độc ông Điệp.

Bị cáo Tống Thị Tùng Linh (áo xanh) và bị cáo Trần Thị Ngọc Thư tại tòa. Ảnh: TK

Bị cáo Tống Thị Tùng Linh (áo xanh) và bị cáo Trần Thị Ngọc Thư tại tòa. Ảnh: TK

Ngày 18-1-2022, Linh đến chợ Kim Biên (TP.HCM) tìm mua chất độc xyanua. Linh đến sạp của Trần Thị Ngọc Thư hỏi mua thì Thư báo không có bán. Linh năn nỉ Thư biết chỗ nào có bán thì mua giúp vì Linh là sinh viên, cần mua xyanua để làm thí nghiệm.

Thư hỏi mua từ một người khác với giá 220.000 đồng/kg rồi bán lại cho Linh với giá gấp đôi. Linh bỏ xyanua vào balo rồi đi xe về nhà.

Tối cùng ngày, Linh lấy xyanua cho vào ba chai nhựa chứa nước uống rồi để vào ngăn mát tủ lạnh, mục đích để cho ông Điệp uống.

Khoảng 5 phút sau, ông Điệp lấy chai nước chứa xyanua uống thì thấy có mùi lạ nên nhổ ra. Ông Điệp vào nhà vệ sinh nôn ói. Linh đập cửa hỏi cha có bị gì không thì ông Điệp không trả lời. Một lúc sau, không nghe tiếng ông Điệp nôn ói nữa, nghĩ cha đã chết nên Linh đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh đi mua máy cưa về để phá cửa phòng vệ sinh, kéo thi thể ông Điệp ra ngoài. Sau đó, Linh đi mua gạch, xi măng để xây chôn thi thể ông Điệp.

Sợ bị phát hiện, Linh dùng xăng do ông Điệp mua để pha nước sơn đổ khắp nhà rồi châm lửa đốt. Nhà cháy, Linh chạy qua nhà ông nội ở bên cạnh thông báo cho mọi người biết có kẻ lạ đánh Linh và đốt nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, CQĐT đã mời Linh lên làm việc điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại đây, Linh đã khai nhận hành vi giết người và đốt nhà để phi tang.

Quá trình Linh dùng xăng đổ vào khu vực phòng ngủ, gác lửng, nhà bếp và vị trí để xác ông Điệp đã gây hư hỏng hai xe máy với tổng giá trị thiệt hại là gần 8,9 triệu đồng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm