Đẻ rớt trên vỉa hè giữa trời rét đậm

Cô Polly McCourt đã rời khỏi nhà để bắt một chiếc taxi đến bệnh viện sinh con vào một ngày mùa đông nhưng đứa bé dường như không thể chờ lâu hơn được nữa nên đã vội vã “chui ra" gặp mẹ. Một nhân chứng cho hay: “Cô ấy đã la to rằng đứa bé sắp chào đời. Sau đó thì tôi nhìn thấy đầu của đứa trẻ đang nhô ra ngoài”.

Mọi người đến giúp đỡ cô Polly McCourt. Ảnh: Daily Mail
Mọi người đến giúp đỡ cô Polly McCourt. Ảnh: Daily Mail

Một số phụ nữ khác đã chạy đến dùng khăn quàng cổ giữ ấm cho đứa bé. Một nhân chứng kể lại: “Tôi tình cờ băng qua đường là lúc em bé chào đời. Tất cả những gì tôi có thể làm được khi đó là dùng khăn choàng của tôi quấn lấy đứa bé”.

Người phụ nữ dùng khăn choàng giữ ấm cho đứa bé. Ảnh: My Fox NY
Người phụ nữ dùng khăn choàng giữ ấm cho đứa bé. Ảnh: My Fox NY

Cô McCourt và đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Lenox Hill và tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định. Được biết đó là đứa con thứ 3 của cô McCourt.

Cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Ảnh: NY Daily News

Cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Ảnh: NY Daily News

Cũng tại Mỹ, cảnh sát hôm 25-2 cho biết đã xác định được nơi ở của người mẹ trẻ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mới sinh trong một thùng rác tại khu căn hộ phía đông thành phố Houston, bang Texas.

Đứa bé được tìm thấy trong thùng rác. Ảnh: Houston Chronicle
Đứa bé được tìm thấy trong thùng rác. Ảnh: Houston Chronicle

Ông Carlos Michel, một người bảo trì khu căn hộ, đã tìm thấy đứa bé khoảng 8 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 25-2. Khi đó, ông đang đổ rác vào thùng thì bỗng nghe tiếng khóc như tiếng mèo kêu. Ông Michel đã mở một túi nhựa và nhìn thấy đứa bé bên trong. Ông cho biết bé vẫn còn nguyên dây rốn dài đến 10cm nên đã gọi báo cảnh sát. Ông Michel cũng tiết lộ trong túi rác còn có những bài tập ở trường cùng với tên của một học sinh trên đó.

Người mẹ sau đó được xác định là một thiếu nữ 16 tuổi và hiện nhà chức trách đang cân nhắc có đưa ra cáo buộc nào hay không. 

Đứa bé được tìm thấy vẫn còn nguyên dây rốn. Ảnh: Houston Chronicle
Đứa bé được tìm thấy vẫn còn nguyên dây rốn. Ảnh: Houston Chronicle

Ivette Lobato, một phụ nữ sống gần đó, cho rằng hành động ném một đứa trẻ vào thùng rác là không thể tha thức và điều đó thật tàn nhẫn. Pháp luật của bangTexas cho phép các bậc cha mẹ để lại đứa trẻ khỏe mạnh từ dưới 60 ngày tuổi tại một bệnh viện, trạm cứu hỏa hoặc cứu thương mà vẫn không bị truy tố.

Theo Xuân Mai (NLĐO / Daily Mail, Chron)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm