Diễn viên 'Cô dâu 8 tuổi' kiện tám người đàn ông xâm nhập nhà riêng

Theo hãng tin IANS, vụ việc xảy ra vào tối 4-1. Theo lời kể của Pratyusha Banerjee, tám người đàn ông đã xông vào nhà cô ở Kandivali, Mumbai đòi gặp bạn trai cô là nam diễn viên Rahul Raj Singh. Khi Pratyusha Banerjee trả lời Rahul Raj Singh không có nhà, những người này tỏ vẻ không tin và cố xông vào bên trong.

 Pratyusha Banerjee trong phim "Cô dâu 8 tuổi" . (Ảnh: Indian Express)

“Tôi cực kỳ khó chịu với chuyện xảy ra vào tối hôm đó. Liệu cảnh sát có được phép cư xử như vậy không? Tôi đã khởi kiện tám người đàn ông đó trong đó có ba người là cảnh sát. Bọn họ đã đẩy cửa xông vào nhà tôi, cư xử thô lỗ với tôi” - Pratyusha nói.

Theo trang tin NDTV, Amit Dalvi - nhân viên thu hồi tiền nợ cho vay mua xe cho biết đã đến nhà Pratyusha Banerjee ngày 31-12-2015 để thu tiền hằng tháng. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi ông bị bạn trai của Pratyusha đánh mà không rõ lý do. Vì vậy, ông Amit Dalvi  đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát.

Phía cảnh sát cũng bác bỏ tuyên bố của Pratyusha và nói rằng chỉ có hai cảnh sát trong số bốn người đàn ông đến nhà nữ diễn viên. Cảnh sát nói họ đi theo nhóm do yêu cầu của ông Amit Dalvi và một số người trong nhóm không mặc cảnh phục là nhân viên giám sát an ninh trật tự xã hội.

Nữ diễn viên  Pratyusha tại một sự kiện ở Mumbai. (Nguồn: NDTV)

“Mẹ cô ấy mở hé cửa và nói rằng Rahul Singh không có ở nhà. Các cảnh sát nhắn với cô Pratyusha rằng yêu cầu Rahul Singh đến đồn cảnh sát để giải quyết chuyện đánh ông Amit Dalvi. Pratyusha đồng ý và bốn người trên rời đi" - Mukund Pawar, thanh tra cảnh sát, cho biết.

Theo IANS, phía Pratyusha thông tin rằng đêm 31-12, phía ngân hàng gửi nhân viên thu hồi nợ vay mua xe mà không thông báo cho cô. Người đàn ông đó đến nhà tôi trong tình trạng say xỉn và không có ý ra khỏi nhà sau khi lấy tiền nên chồng sắp cưới của cô đã đẩy ông ta ra ngoài, đóng cửa lại.

Hiện vụ việc lộn xộn này đang được cảnh sát điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm