Djokovic: Bản sao của "big three" hội tụ ở Alcaraz

(PLO)- Novak Djokovic thừa nhận, một bản sao của “big three” hội tụ trong Carlos Alcaraz khiến anh nhận thất bại ở chung kết Wimbledon.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic thừa nhận Alcaraz là một đối thủ toàn diện. Ảnh: REUTERS

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic thừa nhận Alcaraz là một đối thủ toàn diện. Ảnh: REUTERS

Djokovic đã trải nghiệm mọi đối thủ xuyên suốt sự nghiệp 23 năm đầy danh hiệu nhưng anh thừa nhận, chưa bao giờ đối đầu một tay vợt nào như Alcaraz.

Tay vợt 20 tuổi Alcaraz đã truất phế đối thủ người Serbia trên sân Trung tâm, giành chiến thắng trong trận chung kết Wimbledon hấp dẫn với một phong cách thi đấu mà chính Djokovic mô tả, là sự pha trộn của “big three” gồm Nole, Rafa Nadal và Roger Federer.

Việc khuất phục được đối thủ, Djokovic sẽ hoàn thành nhiệm vụ đoạt danh hiệu Wimbledon kỷ lục thứ 8 (và là lần thứ 5 liên tiếp), đồng thời sánh ngang kỷ lục giành 24 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại người Úc - Margaret Court.

Với chức vô địch Wimbledon đầu tiên, và trước đó là chức vô địch Mỹ mở rộng 2022, Alcaraz đập tan mọi nghi ngờ về vị thế số 1 thế giới. Anh cũng trả lại món nợ Djokovic trong trận bán kết Pháp mở rộng do chuột rút, cách đây năm tuần.

Kể từ sau trận thua Andy Murray tại chung kết 2013, Djokovic mới nhận thất bại thứ 2 tại Wimbledon. Tay vợt 36 tuổi hết sức ngạc nhiên, việc tay vợt 20 tuổi Alcaraz đã rất thuần thục trên tất cả các mặt sân.

Djokovic chia sẻ sau khi bị Alcaraz đánh bại 1-6; 7-6(6); 6-1; 3-6; 6-4: “Tôi không mong đợi anh ấy chơi tốt như vậy trên sân cỏ, nhưng anh ấy đã chứng minh mình là tay vợt giỏi nhất thế giới. Thú thật tôi chưa từng chơi với một đối thủ như anh ấy. Suốt một năm qua, mọi người nói về lối chơi của anh ấy bao gồm một số yếu tố nhất định từ Roger, Rafa và bản thân tôi. Tôi đồng ý với điều này.

Về cơ bản, Alcaraz giỏi nhất trong số cả ba tay vợt hay nhất thế giới. Anh ấy có tinh thần đấu bò Tây Ban Nha, tinh thần chiến đấu cùng khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc mà chúng ta đã thấy ở Rafa. Anh ấy sở hữu cú trái tay đẹp mắt, ghi điểm tương đồng với những cú trái tay của tôi. Anh ấy là một tay vợt toàn diện”.

Dù đôi khi phẫn nộ với khán giả ủng hộ Alcaraz, nhưng Djokovic cũng tỏ ra hào hiệp sau thất bại. Thậm chí, tay vợt Serbia tự đánh rơi mất game giao bóng rồi thất vọng đập vợt vào cột lưới.

Cú trái tay của Alcaraz được Djokovic nhận định là hoàn hảo. Ảnh: GETTY

Cú trái tay của Alcaraz được Djokovic nhận định là hoàn hảo. Ảnh: GETTY

“Loạt tie-break ở set hai, những cú trái tay khiến tôi thất vọng. Điểm thắng set, tôi đánh hỏng cú trái tay. Bóng hơi nảy nhưng lẽ ra tôi không nên đánh hỏng cú đánh đó. Khi tỉ số là 6-6, một cú trái tay khác từ giữa sân vào lưới. Thế là xong. Thế trận nghiêng về phía anh ấy và tôi đã không còn là chính mình trong một khoảng thời gian khá dài.

Tôi đã cố gắng tập trung và lấy lại động lực ở giữa set bốn. Tôi cảm có giác động lực đã nghiêng về phía mình. Điểm break đó (ở set thứ 4), tôi nghĩ đã chơi một điểm thực sự tốt, nhưng trời rất gió và gió đã đưa bóng đến một vị trí khiến tôi tung cú smash vụng về”, Djokovic thổ lộ.

Djokovic đập nát vợt sau khi anh mất break ở set đấu quyết định. Ảnh: GETTY

Djokovic đập nát vợt sau khi anh mất break ở set đấu quyết định. Ảnh: GETTY

Djokovic đã hai lần bị cảnh cáo vì đập vợt và một lần giao bóng quá lâu ở ván hai. “Không có gì để nói về điều đó. Đấy chỉ là biểu hiện của sự thất vọng”, Djokovic chia sẻ sau khi gây ra một vết lõm lớn trên cột lưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm