Đồng nghiệp đề nghị truy tặng danh hiệu NSƯT cho Văn Hiệp

Hình ảnh ông trong bộ đồ quen thuộc với nụ cười hiền lành, thanh thản được treo trang trọng càng khiến cho nỗi đau mất mát dường như lan tỏa hơn trong dòng người đưa tiễn.

Hai tháng trước khi ông qua đời, vợ ông đã kịp về nước để gần gũi chăm sóc chồng những ngày trọng bệnh. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không ít lần bà lịm đi trong vòng tay người thân, đồng nghiệp của chồng. Có mặt tại lễ tang, MC Thảo Vân trân trọng viết vào sổ tang: “Chú à, hãy thanh thản và bình an nơi ấy chú nhé! Cháu rất đau xót chú ạ”. Diễn viên Chiều Xuân viết: “Anh Hiệp ơi! Thế là “nói một cách triệt để” anh đã ra đi…”.

Không gian của nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng kín đặc người. Không khó để bắt gặp những gương mặt thân quen của nền sân khấu, điện ảnh nước nhà. Cũng trong lễ tang, nhiều nghệ sĩ trong nghề đã đưa ra ý kiến về việc ký vào một lá đơn gửi lên cấp có thẩm quyền với mong muốn truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp. NSƯT Lê Chức hy vọng hành động này sẽ mang lại kết quả, như một ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi trong suốt gần nửa thế kỷ của nghệ sĩ Văn Hiệp.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm