Đừng đòi quà 8-3!

Hôm qua tôi đọc Facebook một chị bạn, kể rằng chồng chị dù không thích hoa nhưng vẫn vun trồng chăm sóc những gốc hoa hồng, hoa giấy tươi thắm quanh năm để vợ ngắm.

Chị ấy nhìn ra và hạnh phúc với điều đó! Chị ấy không đòi hỏi thêm bó hoa cho ngày 8-3 hay 14-2 hay 20-10.

Tuy nhiên, phụ nữ không phải ai cũng nhìn ra sự thương yêu của người đồng hành. Mặc cho quanh năm suốt tháng người ta ân cần, chăm sóc nhưng hễ lễ tết mà không có quà thì lập tức giận hờn, buồn tủi…

Nếu người đàn ông của bạn đủ tốt quanh năm rồi, có nhất thiết phải “đòi hỏi” anh ấy vào những ngày lễ lạt, nhất thiết phải có một món quà để thoả sĩ diện rằng tôi rất được yêu, tôi hạnh phúc cho bằng chị, bằng em?

Vậy thì, bạn “tạm tha” cho anh ấy ngày này đi! Nếu anh ấy có quà cho bạn thì tốt rồi, còn khi không có quà thì có một người đàn ông tốt không phải là món quà lớn rồi hay sao?

Hãy thương yêu bản thân, tự mang lại niềm vui cho chính mình hơn là đòi hỏi quà từ người khác trong các ngày lễ. Ảnh: Ann Poan

Hãy bằng lòng với 365 ngày người ta đối với bạn dịu dàng, ân cần, quan tâm. Chứ bạn đòi gì thêm nữa. Hoặc nhân ngày 8-3, 20-10 gì đó, bạn dành một chút dịu dàng, ngọt ngào đối đãi lại thay vì đòi quà, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn nhiều sao?

Còn nếu người đàn ông đã không đối tốt với bạn trong ngày thường rồi, thì lễ lạt, anh ấy dù có tặng quà hay nói lời ngon ngọt thì cũng đâu bù lại cho những ngày còn lại anh ta cộc cằn, thờ ơ, thô lỗ với bạn. Vậy nên, món quà anh ta tặng cho bạn trong các dịp lễ lạt cũng đâu nói lên được tình cảm anh ta dành cho bạn. Vậy tại sao bạn phải mong chờ quà cáp của anh ta?

Rồi niềm vui, nỗi buồn, sự tủi thân của mình cũng từ đó mà ra. Hạnh phúc, niềm vui của bạn phải chờ người khác mang tới và quyết định. Sao bạn không thích cái gì thì sắm lẹ cho mình đi, vậy khỏi phụ thuộc gì hết không vui hơn sao?

Tóm lại, phụ nữ dĩ nhiên ai cũng thích có quà. Bởi người nào cũng mang tâm hồn công chúa, thích được chiều chuộng, nâng niu.

Vậy thì, chị em nên chọn một người đàn ông mà có thể tặng “quà” cho mình trong suốt 365 ngày. Quà ở đây đừng hiểu mỗi ngày phải đúng một món bọc giấy thắt nơ trang trọng nhé! Ý mình là sự thương yêu, quan tâm, ân cần là món quà to lớn rồi! Chúc mừng, bạn xứng đáng được nhận thương yêu trong suốt 365 ngày. Và bạn không cần thêm ngày đặc biệt nào nữa, đúng không?

Còn nếu đã không gặp được người như vậy, bạn hãy thương yêu chính mình, tự mang lại niềm vui cho mình, mua sắm thứ mà bạn thích, tự cắm bình hoa rực rỡ long lanh, diện bộ váy đẹp nhất trong tủ, ăn món bạn thèm, học một thứ bạn quan tâm… Vậy có phải vui hơn là mặt nhăn mày xụ đòi quà hay sao? Và quan trọng hơn hết, đó cũng không phải là tinh thần của ngày 8-3! 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm