U-23 Việt Nam - U-23 Đông Timor: 2-0

Đừng đùa dai với nhà đương kim vô địch

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đá bằng đội hình 2 và nhất là không có các đàn anh bổ sung cho tròn trịa đã chơi rất khó khăn mới vượt qua đối thủ lót đường U-23 Đông Timor.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Park Hang-seo đã cất hơn nửa đội hình chính thức quen thuộc để dưỡng sức cho trận bán kết SEA Games 31 nhưng rất khó tưởng tượng phương án 2 của U-23 Việt Nam (VN) có hiệp 1 bị đối thủ giễu cợt rất vui. Cũng thật khó tưởng tượng các cầu thủ U-23 Đông Timor đã sớm bị loại và trận nào cũng thua 3-4 bàn lại có màn trình diễn vui nhộn đến thế trước ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Văn Tùng mở tỉ số và Hồ Thanh Minh ấn định 2-0 trong trận đấu “dễ dãi” của chủ nhà với hơn nửa đội hình dự bị. Ảnh: ANH DUY

Văn Tùng mở tỉ số và Hồ Thanh Minh ấn định 2-0 trong trận đấu “dễ dãi” của chủ nhà với hơn nửa đội hình dự bị. Ảnh: ANH DUY

Có thời điểm cuối hiệp 1, các học trò của ông Fabio có đến 21 đường chuyền bóng qua lại cho nhau như “đá ma”, trong lúc cầu thủ U-23 VN rất hờ hững săn bóng để cho đối phương muốn làm gì thì làm. Zenivio nhỏ thó búi tóc cao như Gareth Bale nhún nhảy và đảo chân diễn hài dẻo quẹo như Ronaldo dù chẳng để làm gì.

Thậm chí, thủ môn Junildo cũng hài hước với những pha cầm bóng tham gia với đồng đội rất vui vẻ. Trung vệ Tiến Long có lúc ngứa mắt và nổi nóng xô đẩy nguội cầu thủ đội bạn khiến trọng tài phải nhắc nhở. Khán giả mắt nhắm mắt mở có khi còn nhầm tưởng đội bóng áo đỏ đang kiểm soát bóng là nhà đương kim vô địch SEA Games chứ không phải áo trắng học trò của ông Park.

Tội nghiệp ông thầy Hàn Quốc cứ đứng mải miết ở gần đường piste khản cổ gào thét các học trò với những động tác tay hướng dẫn họ từng chi tiết. Khán đài sân Việt Trì có lẽ cũng ngao ngán với lối chơi vô hồn của U-23 VN đã không hào hứng như ba trận đấu trước.

Quả thật U-23 VN đúng nghĩa không có ba đàn anh tuyển thủ quốc gia tăng cường mà nhiều người nói vui là “ngoại binh” thì rất khó tìm cách mở khóa cầu môn đối phương. Tiền đạo Văn Tùng có ba lần dứt điểm thì đưa bóng dội cột dọc hoặc bị thủ môn Junildo bay như chim phá ra.

45 phút trôi đi nhạt nhẽo làm các khán giả vui tính ngồi cạnh chúng tôi nửa đùa nửa thật nói hay là HLV Park Hang-seo không muốn học trò thắng Đông Timor.

Khi Văn Tùng mở điểm sau một cú đánh đầu không thể nào dễ hơn, các khán đài mới mở hội với những tiếng hô vang tỉnh ngủ: “VN vô địch! VN vô địch!”.

Mãi đến phút 53, khi Văn Tùng mở điểm sau một cú đánh đầu không thể nào dễ hơn ở cận thành, các khán đài mới mở hội với những tiếng hô vang tỉnh ngủ: “VN vô địch! VN vô địch!”. Nỗi ngờ vực không muốn thắng của chủ nhà cũng dần tan đi ở phút 65, tiền đạo Hồ Thanh Minh (người dân tộc Tà Ôi) thường sắm vai siêu dự bị đánh đầu nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Còn hơn 10 phút cuối, ông Park mới cho Hùng Dũng và Tiến Linh vào chơi cho giãn gân cốt. U-23 VN lên ngôi nhất bảng A và mọi người có quyền lo cho trận bán kết với nhiều khả năng gặp Thái Lan.

Thôi thì hy vọng đến đó gặp đối thủ đó, họ sẽ đá hay và các khán đài lại dậy sóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm