Đường đi của thầy trò ông Park còn dài…

30 phút sau khi Việt Nam thắng Indonesia lên ngôi nhất bảng thì Thái Lan chen lên lấy ngôi đầu khi trên sân nhà Thammasat đánh bại UAE 2-1. Ngôi nhất bảng vỏn vẹn 30 phút của thầy trò ông Park thực chất không vui bằng cột mốc xóa đi cái dớp thua Indonesia trên sân đối phương.

Nếu Thái Lan tiếp tục nuôi tham vọng tái lặp chiến tích bốn năm trước đã từng giành vé vào chơi vòng loại cuối cùng cúp thế giới thì thầy trò ông Park cũng khát khao chiếc vé đấy vì liên quan suất dự Asian Cup trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á.

Thầy trò ông Park Hang-seo ngay từ đầu đã nhìn ra hai đối thủ lớn nhất ở bảng G chính là Thái Lan và đội hạt giống số một UAE chứ không phải Malaysia hay Indonesia. Cho nên việc đánh bại Indonesia trên sân khách mới chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ, cũng như Malaysia hoặc Thái Lan cũng từng qua mặt đối thủ bị nhận diện yếu nhất bảng này.

Ông Park và các học trò còn phải chinh phục chặng đường dài. Ảnh: NGỌC DUNG

Cuộc chơi của thầy Park và các học trò vẫn còn rất dài khi chưa đi hết nửa đường với việc còn chờ gặp đội bóng mạnh nhất bảng UAE vừa bị vấp ngã trên sân của Thái Lan. Chính họ mới có tham vọng và nội lực mạnh mẽ nhất, đặc biệt sau tai nạn vừa xảy ra sẽ rất cảnh giác để không phải tụt hậu.

Cũng cần nhắc lại ở bảng G bao gồm bốn đội Đông Nam Á mà tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch AFF Cup thì việc giành thắng lợi trước các đối thủ quen thuộc là nhiệm vụ bắt buộc để giữ tư thế của mình. Hơn nữa, thầy trò ông Park muốn đi tiếp một cách chắc ăn phải chiếm ngôi nhất bảng. Đó là điều ông Park nghĩ đến đầu tiên bởi lọt xuống nhì bảng sẽ là canh bạc may rủi khi phải chen chúc cạnh tranh với nhiều đội nhì của bảy bảng còn lại.

Nhìn sang nhà người Thái sau thất bại ở AFF Cup và Asian Cup đã rất nóng lòng chịu chi lẫn chịu chơi nhằm lật đổ bóng đá Việt Nam ít nhất trong khu vực Đông Nam Á. Không phải tự nhiên mà bóng đá Thái rất sốt sắng tầm sư học đạo khi mời về HLV giỏi người Nhật Akira Nishino từng giúp tuyển Nhật vào tứ kết World Cup 2018 với mức lương cao gấp bốn lần ông Park hiện tại để tái thiết đội tuyển của mình. Và sau bước đi đầu tiên còn khập khiễng như ở trận hòa không bàn thắng trước Việt Nam, họ nhanh chóng vào guồng và chiếm thế thượng phong với ngôi đầu bảng G quen thuộc như cách đây bốn năm đã làm.

Thầy trò ông Park có thể vui sau trận thắng trên sân khách Indonesia trong thời kỳ rệu rã nhưng vẫn phải rất thận trọng vì cuộc chơi vẫn còn dài với những gập gềnh khó lường phía trước. Ít nhất trong hai trận tiếp theo trên sân Mỹ Đình vào giữa tháng 11 sắp tới, đội tuyển Việt Nam lần lượt tiếp hai đối thủ đáng gờm nhất UAE, Thái Lan bằng chiến thắng, khi đó cửa đi tiếp mới rộng mở hơn và ăn mừng đáng đồng tiền bát gạo hơn là lúc vượt qua đội bóng kiểu Indonesia đá bóng dưới giá treo cổ.

Thầy Park thận trọng

HLV Park Hang-seo nhìn nhận chiến thắng Indonesia 3-1 là xứng đáng cho các học trò khi mọi thứ đều nằm trong toan tính. Ông vui vì các tuyển thủ Việt Nam đã tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đã dặn dò. Thầy Park cũng có vẻ tiếc nuối vì bàn thua ở cuối trận nhưng không trách các cầu thủ và cho rằng không có gì nghiêm trọng ở cuộc chơi đường dài. Ông tin hàng phòng ngự sẽ biết cách rút kinh nghiệm và sửa sai cho các trận đấu tiếp theo. Ông thầy người Hàn Quốc cũng cho thấy sự thận trọng của mình khi chuẩn bị hai trận tiếp khách UAE và Thái Lan có tính chất quyết định cho ngôi đầu bảng G. Nhưng ông luôn hy vọng nếu chuẩn bị chu đáo và cầu thủ nỗ lực hết sức mình, đội tuyển Việt Nam sẽ gặt hái chiến thắng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm