Theo đó đường hoa sẽ bắt đầu từ đoạn tiếp giáp Công viên Quách Thị Trang đến ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi. Nối tiếp sẽ là đường sách, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng. Thời gian phục vụ đường hoa là bảy ngày, từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 tết. Tại đây, các hoạt động kết nối như trưng bày nghệ thuật sắp đặt rau củ quả, khu vực phục vụ chúc tết và 12 gian hàng phục vụ giải khát sẽ được triển khai để người thưởng lãm thực sự được thư giãn.
(PLO)- Chính quyền TP.HCM tiếp tục siết kỷ luật trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư.
(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
(PLO)- Qua bàn tay phục chế tài hoa của anh Trịnh Hán Quang, những quyển sách cũ được hồi sinh nhằm phục vụ nhu cầu đọc và sưu tầm sách xưa, cũ của người dân.
(PLO)- Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời động viên và chia buồn đến nghệ sĩ Võ Minh Lâm khi cha anh, nghệ sĩ Duy Sơn, qua đời vì đột quỵ vào sáng 26-3 tại quê nhà Cần Thơ.
(PLO)- Hội thi Duyên dáng Áo dài Quận 7 – Lần II năm 2023 góp phần định hướng thẩm mỹ thời trang áo dài, bồi dưỡng tình yêu áo dài trong giới trẻ và những người yêu thích tà áo dài Việt Nam.
(PLO)- "Sắt son, vẹn tròn" là cuốn sách được tập hợp và hoàn thiện từ bốn bản thảo hồi ký viết tay cùng nhiều tài liệu quý mà cố lão thành cách mạng Trần Văn Mạc để lại.
(PLO)- Theo học tại ĐH Y Dược TP.HCM, Trần Văn Thiên đã giành giải nhất thể loại thơ trong cuộc thi "Sáng tác văn học- Giải thưởng Văn học trẻ ĐH Quốc gia TP.HCM 2022.
(PLO)- 'Con đường âm nhạc' số đầu tiên của năm 2023 sẽ xây dựng chân dung của nữ nghệ sĩ Tân Nhàn là một nghệ nhân hát nhạc truyền thống bằng hơi thở của thời đại.
(PLO)- Ngân Quỳnh kể chuyện trốn gia đình vì tình yêu; "Ngược dòng" sau nửa thế kỷ cùng họa sĩ Đào Minh Tri; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang công diễn "Câu hò đất mẹ"...