Cảnh sát tại quận Purnea (bang Bihar, miền đông Ấn Độ) ngày 8-7 đã bắt 3 người bị tình nghi liên quan vụ sát hại dã man 5 thành viên trong một gia đình vì nghi họ hành nghề phù thủy, theo đài CBS.
“Chúng tôi đã bắt 3 nghi phạm cho đến nay” - ông Pramod Kumar Mandal, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát quận Purnea, xác nhận với CBS.
Ông Mandal cho biết danh tính các nạn nhân trong vụ sát hại dã man gồm người mẹ, một cặp vợ chồng và hai người con đã trưởng thành. Người sống sót duy nhất trong gia đình là cậu con trai 16 tuổi của hai vợ chồng.
Vụ sát hại dã man 5 người xảy ra 10 ngày sau khi một đứa trẻ trong làng qua đời vì bệnh. Tối 6-7, người anh của đứa trẻ này cũng ngã bệnh. Người dân trong làng nghi ngờ gia đình này đã hành nghề phù thủy và là nguyên nhân khiến cho hai đứa trẻ trên bị bệnh, đài NDTV dẫn lời cảnh sát.
Cậu con trai duy nhất còn sống kể lại rằng vào khoảng 10 giờ tối 6-7 một đám đông khoảng 50 người đã bất ngờ ập vào nhà, cáo buộc mẹ cậu là phù thủy và đánh đập mẹ cậu. Khi những thành viên còn lại đến để cứu người mẹ, đám đông đã tấn công cả gia đình bằng vũ khí sắc bén, tờ Hindustan Times dẫn lời một sĩ quan cảnh sát.
Những kẻ tấn công sau đó đã mang thi thể các nạn nhân rời đi, cách nhà họ khoảng hơn 100 m để đốt.
Người con trai trước đó đã kịp bỏ chạy và đến trú nhờ nhà họ hàng và đi trình báo cảnh sát sáng hôm sau. Lực lượng an ninh đã tìm thấy thi thể bị cháy đen của các nạn nhân trong vụ sát hại dã man tối 7-7.
Cảnh sát bang Bihar đã thành lập một đội chuyên trách để điều tra vụ sát hại dã man 5 thành viên trong một gia đình này.
Bà Sweety Sahrawat - Cảnh sát trưởng quận Purnea và là người đứng đầu cuộc điều tra - trả lời CBS rằng đội chuyên trách sẽ bắt tất cả những người bị tình nghi có liên quan vụ tấn công “trong thời gian sớm nhất có thể”.
Bà Sahrawat cho biết thêm rằng nhiều người dân trong làng bị nghi có tham gia vụ tấn công. Hiện nhiều người trong số họ không hợp tác với cảnh sát để nhận diện các thủ phạm trực tiếp gây ra vụ việc.