Gia đình lập bàn thờ bên bờ sông mong tìm được ngư dân mất tích

(PLO)- Nạn nhân lặn xuống sông gỡ chướng ngại vật mắc vào chân vịt tàu cá và mất tích hơn một ngày qua vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 29-9, hàng chục người vẫn đang tập trung trên bờ sông Cà Ty đoạn đường Trưng Trắc, TP Phan Thiết, Bình Thuận, chờ kết quả tìm kiếm của lực lượng chức năng sau hơn một ngày ngư dân PPP mất tích.

Gia đình lập bàn thờ bên bờ sông mong tìm được ngư dân mất tích
Rất nhiều người tập trung bên bờ sông mong ngóng thông tin người thân bị mất tích. Ảnh: PĐ

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 28-9, anh PPP (33 tuổi, trú khu phố 7, phường Đức Long, TP Phan Thiết, là lao động biển cho một tàu cá ở phường Đức Thắng, TP Phan Thiết lặn xuống sông Cà Ty để gỡ chướng ngại vật vướng vào chân vịt tàu cá thì mất tích.

Theo lời khai của những người liên quan, sau thời gian lặn khá lâu không thấy anh P trồi lên, chủ tàu đã huy động các lao động biển khác lặn xuống hỗ trợ nhưng không thấy anh P.

ngudanmattich1.jpg
Công an Bình Thuận huy động lực lượng cảnh sát đến tìm người mất tích. Ảnh: PĐ

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt triển khai tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy ngư dân mất tích này.

Công an TP Phan Thiết cũng lấy lời khai của những người có liên quan, xác định nguyên nhân vụ việc dẫn đến việc anh P bị mất tích.

ngudanmattich2.jpg
Gia đình lập bàn thờ mong sớm tìm người thân bị mất tích. Ảnh: PĐ

Từ chiều 28-9, gia đình anh P đã lập bàn thờ ngay bờ sông Cà Ty để cầu mong sớm tìm thấy người thân bị mất tích.

Đến khoảng 9 giờ sáng nay (29-9), có thông tin một tàu cá đã tìm thấy một thi thể nam giới ở cửa biển Phan Thiết và hiện đang đưa vào Cảng Phan Thiết.

Được biết, ngư dân mất tích P có vợ và hai con, rất nghèo đang ở phòng trọ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm