Giờ trái đất và giọt mồ hôi tình nguyện!

Nhiều ngày qua, hơn 300 TNV chủ yếu là sinh viên, học sinh chia thành nhiều nhóm để tham gia các công việc khác nhau như dán poster, đạp xe tuyên truyền, vận động tiết kiệm năng lượng, tổ chức sự kiện, gửi thư mời, làm lồng đèn…, càng cận ngày tổ chức sự kiện chính (27-3) công việc càng tất bật.

Chỉ một ổ bánh mì

3 giờ chiều 25-3, trời nắng như đổ lửa, tại Công viên Lam Sơn trước Nhà hát lớn TP.HCM, một nhóm các TNV miệt mài dán những bức tranh về môi trường để triển lãm. Bạn Phan Thị Mai Dung (sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM) cho biết: “Sau một loạt hoạt động buổi sáng, 11 giờ trưa, nhóm ra đây dán tranh. Đến giờ này cả nhóm chưa ăn gì ngoài ổ bánh mì lót bụng lúc sáng. Mệt và nắng vậy nhưng ai cũng cố làm cho xong bởi còn rất nhiều việc cần tới tụi mình”. Niềm vui lớn nhất của Dung là bạn đã biết và góp phần giải thích cho nhiều người dân hiểu ý nghĩa Giờ Trái đất là kêu gọi mỗi người, mỗi hộ gia đình tự nguyện cắt giảm sử dụng điện, tiết kiệm tài nguyên.

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi vì đứng nắng quá lâu, Quốc (ĐH KHTN) và Trung Thành (cựu sinh viên ĐH KHXH&NV) vẫn vui vẻ sắp xếp lại những bức tranh dán cho ngay ngắn. Thành phụ trách quay, dựng các clip tuyên truyền cho Giờ Trái đất, máy móc Thành đều đi mượn của bạn bè. Gần một tháng chạy suốt ngày có khi tới khuya, về nhà mệt quá lăn ra ngủ không kịp ăn uống nhưng sáng sớm hôm sau Thành vẫn có mặt để đi tiếp. Thành kể: “Tham gia Giờ Trái đất mình đã quen rất nhiều bạn mới và học được nhiều kỹ năng sống từ mọi người. Áp lực công việc, tổ chức sự kiện dồn dập, khó khăn nhưng cả nhóm, tập thể cùng làm thì đều có thể vượt qua. Ngay cả cách gọi điện thoại liên hệ, thuyết phục người khác cũng là kỹ năng cần phải học. Mình rất khâm phục một bạn gái TNV nhiệt tình với công việc đã bị ốm phải nhập viện nhưng rồi hôm sau vẫn tham gia”.

Giờ trái đất và giọt mồ hôi tình nguyện! ảnh 1

Đại sứ Giờ Trái đất 2010 - người mẫu Thúy Hạnh tuyên truyền về sự kiện.

Tầng một tiệm áo cưới Bảo Quyên trên đường Võ Thị Sáu là “trụ sở” làm việc của cả chương trình Giờ Trái đất TP.HCM. Chủ tiệm là người rất tâm huyết với Giờ Trái đất nên đã không ngại cho ban tổ chức mượn nguyên studio để làm nơi dừng chân của các TNV. Các TNV học ngành công nghệ thông tin cũng có dịp ứng dụng những kiến thức đã học. Một địa chỉ Facebook đã được lập, thiết kế để giới thiệu với đông đảo các bạn. Tới nay đã có hơn 3.000 người truy cập thông tin sau ba tuần. Chị Nguyễn Thị Phương Ngân, đại diện của WWF tại TP.HCM, chia sẻ: “Nếu không có các bạn TNV, chúng tôi sẽ không thể thực hiện chương trình. Hàng trăm việc phát sinh không có trong kế hoạch, rất nhiều khó khăn nhưng mấy trăm TNV trẻ đã cùng nhau vượt qua, chia sẻ mọi công việc để Giờ Trái đất tại TP.HCM đến với người dân thành phố”.

Thủ lĩnh tinh thần

TNV lớn nhất - “thủ lĩnh tinh thần” trong chiến dịch Giờ Trái đất 2010 tại TP.HCM là chị Hoàng Thị Minh Hồng - người phụ nữ Việt Nam đã hai lần thám hiểm Nam Cực. Suốt gần một tháng nay, chị Hồng luôn đồng hành, đi đầu cùng các bạn TNV thực hiện những công việc, sự kiện tuyên truyền về Giờ Trái đất. Chị chia sẻ: “Tôi nhớ nhiều bạn trẻ đã khóc khi bị trễ thi. Rồi lúc quá mệt, khó khăn về kinh phí các bạn tự bỏ tiền mua trái cây bồi dưỡng cho nhau, động viên nhau cố gắng hoàn thành mọi công việc. Cá nhân tôi đã tham gia rất nhiều chương trình, dự án về bảo vệ môi trường. Tôi mong muốn mọi người sẽ quan tâm hơn tới vấn đề này và có nhiều hành động thiết thực hơn nữa. Một giờ của Giờ Trái đất chỉ là thời khắc bắt đầu cho chiến dịch hành động vì môi trường sống của chúng ta”.

Nhiều sao nghệ sĩ tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất

Giờ Trái đất (27-3), á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Trương Thị May sẽ tham gia trồng rừng tại tổ đình Linh Sơn (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Bà Trương Mỹ Tiền, là mẹ và người đại diện Trương Thị May, cho biết những lúc rảnh rỗi trong tháng, May (với pháp danh Tâm Lạc) thường cùng các sư phụ ở chùa Quan Âm Tu Viện (Đồng Nai) đi trồng rừng ở các tỉnh Lâm Đồng, Lộc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Lần này May sẽ ra cùng với Ban từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai để trồng rừng tại đây, mong góp thêm nhiều mầm xanh cho Trái đất. Vào Giờ Trái đất, May sẽ tắt hết điện, sinh hoạt với các sư phụ dưới bầu trời và rừng xanh.

Người mẫu, ca sĩ Trương Tri Trúc Diễm cho biết vào Giờ Trái đất, cô sẽ cùng gia đình tắt hết đèn để ra đường hóng mát. Không chỉ đợi đến ngày này, trước đó từ ngày 20 đến 29-3, Diễm đã dành ra mỗi ngày một giờ từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối để tắt điện. Trong lúc tắt điện, cô dành thời gian để suy nghĩ về những việc mà lúc bình thường bị công việc bận rộn cuốn đi. Ngay album đầu tiên ra đời có tên Thổ-màu xanh của Diễm đã có bài hát cùng tên album có chủ đề kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. “Diễm rất muốn hát bài này cho mọi người nghe trong Giờ Trái đất nhưng giờ khắp mọi nơi đều tắt điện nên đành hát thầm thôi” - Diễm tâm sự.

T.MẬN

Tối nay (27-3), 20 tỉnh, thành phố Việt Nam tham gia Giờ Trái đất 2010 có nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện. Trong thời gian từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, nhiều khu vực trung tâm tắt điện.

TP.HCM: Mít - tinh hưởng ứng Giờ Trái đất trước Nhà hát lớn TP, có phần giao lưu văn nghệ của các đại sứ tham gia Giờ Trái đất.

Hà Nội: Đêm sự kiện Giờ Trái đất tổ chức tại khách sạn Intercontinental.

Đồng Nai: Tắt đèn trang trí tại biểu tượng của tỉnh và các điểm công cộng trong một tiếng đồng hồ.

Hội An: Chương trình nghệ thuật “Huyền diệu trăng phố cổ”, giao lưu của đại sứ Giờ Trái đất 2010 tại Việt Nam - diễn viên Quỳnh Nga tại các điểm văn hóa.

Giờ Trái đất 2009 bắt đầu ở Chatham (quần đảo phía đông New Zealand), các máy phát điện chạy bằng diesel ngưng hoạt động. Đèn tắt trên Sky Tower (tòa tháp cao nhất ở Auckland New Zealand). Căn cứ Scott ở Nam Cực giảm tối thiểu mức tiêu thụ điện của các thiết bị.

Tiếp theo, các thành phố Úc đốt nến với những sự kiện đường phố, hòa nhạc ngoài trời..., các biểu tượng của Sydney là Cầu Cảng và nhà hát Con Sò cũng chìm vào bóng tối.

Sang đến Ai Cập, các di tích cổ nổi tiếng là kim tự tháp và tượng nhân sư đều tắt đèn.

Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Giờ Trái đất và Bắc Kinh gây chú ý nhất khi hai công trình nổi tiếng của Olympic 2008 là sân vận động Tổ Chim và Khối vuông nước vốn sáng rực đã chìm vào bóng tối.

Tại Bangkok, thủ tướng Thái Lan đích thân tắt đèn ở đường Khao San, khu đông du khách nhất với các bar và quán cà phê...

Sang châu Âu, sân bay quốc tế Athens (Hy Lạp) đã tắt đèn ở một trong hai đường băng; vệ thành Acropolis ở Athens tắt đèn và tổ chức một buổi hòa nhạc trong ánh nến ở ngọn đồi kế cận. Tại một thành phố cổ khác ở châu Âu là Rome (Ý), đấu trường cổ La Mã Colosseum và nhà thờ Thánh Peter đều chìm vào bóng tối.

Tại Paris (Pháp), tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre và nhà thờ Đức Bà nằm trong số 200 công trình và tòa nhà đã tắt đèn. Berlin cùng nhiều thành phố Đức đã tắt đèn tòa nhà thị chính và các tháp truyền hình. Tại Bonn, các nhà hoạt động của Quỹ Hoang dã thế giới (WWF) đã tổ chức tiệc cocktail đêm, trước ngày hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu khai mạc ở đây. Có đến 52 thủ phủ các tỉnh, thành Tây Ban Nha tắt đèn. Tại Geneva (Thụy Sĩ), các nhà hát, nhà thờ, đài tưởng niệm... đã tắt đèn với khẩu hiệu “Sau bóng tối là ánh sáng”.

Tại Mỹ, tòa nhà trụ sở LHQ ở New York cùng các trụ sở khác của LHQ đã tắt đèn, kêu gọi thế giới hỗ trợ cho một hiệp ước khí hậu mới. Nhiều tập đoàn như McDonald’s, Coca-Cola, các chuỗi khách sạn Marriott, Ritz-Carlton, Fairmont... đều cho tắt bớt đèn ở các cửa hàng, trên các bảng hiệu.

KHÁNH LY

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm