Hội An, phút 61 của Giờ Trái đất

Trong chương trình Giờ Trái đất 2010 diễn ra ở Hội An, rất nhiều hoa đăng bằng giấy được du khách thả trên sông Hoài. Hoa đăng làm cả một đoạn sông Hoài sáng lên không nhờ ánh điện.

Du khách chỉ cần trả năm, mười ngàn đồng có thể lên đò để hòa trong ánh sáng của nến giữa sông. Đêm không điện, không âm thanh từ xe cộ, chỉ có ánh nến dìu dặt trên sông và tiếng chèo khua nước… cuộc sống tự dưng thanh thản như thời Việt Nam chưa hiện đại.

Khi những ngọn hoa đăng tắt ánh nến, chỉ còn trơ phần đèn bằng giấy hay khi du khách lơ đãng thả rác xuống sông, chính những người đưa đò và những chiếc đò nhỏ của các tình nguyện viên đã đến vớt những phần rác này để giúp đoạn sông sạch sẽ. Người đưa đò nhặt rác, tình nguyện viên nhặt rác từ đó lan ra du khách cũng làm theo, nhờ vậy cả đoạn sông sạch trong như ban đầu. Con phố Hội An trong 60 phút của Giờ Trái đất và cả những phút 61, 62... vẫn tiếp tục được sạch sẽ nhờ ý thức được lan ra của người dân.

Hội An, phút 61 của Giờ Trái đất ảnh 1

Tắt điện trong 60 phút của Giờ Trái đất là một hành động thể hiện sự ủng hộ vì biến đổi khí hậu. Dẫu biết mục đích chính của hoạt động này là nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, thế nhưng ngoài việc tuyên truyền thì nhận thức của người dân thật sự đến khi họ chứng kiến người khác làm như vậy. Nếu không có người đưa đò hay tình nguyện viên nhặt rác trên sông thì du khách vẫn sẵn sàng thả rác.

Một giờ đã là cố gắng nhưng vẫn mong sao phút 61 của Giờ Trái đất người dân vẫn hiểu những hành động nhỏ nhặt của mình. Làm sao ngay phút 61 sau Giờ Trái đất, khi khởi động lại các thiết bị điện, người dân không quá tay bật công suất cao để bù một giờ không dùng! Làm sao để sau một giờ người dân tụ tập ở các điểm công cộng hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất, đường phố vẫn sạch sẽ, bớt bụi xe, bớt rác và bớt âm thanh gầm rú!

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm