Giọt nước mắt muộn màng của kẻ giết chết người yêu

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Đình Khoát (sinh năm 1984, tại xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa lao động vừa học nghề tại Công ty cổ phần Sông Đà 3, tại Gia Lai. Năm 2007, Khoát yêu chị Trịnh Thị Phương, sinh năm 1990, cùng quê.

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ giết chết người yêu ảnh 1

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Trong dịp lễ Noel năm 2011, Khoát bắt xe về quê thăm và tặng quà cho chị Phương, lúc này chị Phương mới học xong trường Cao đẳng du lịch Hà Nội nhưng chưa có việc làm nên xin bán vải, quần áo tại quầy hàng số 248, Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa. Đến khoảng 20h ngày 24/12/2011, Khoát đến phòng trọ của chị Phương ở số nhà 116, đường Đội Cung, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa nhưng khóa cửa. 21h Khoát quay lại gõ cửa thì thấy một người con trai bước ra xưng là bạn trai của Phương nên Khoát chỉ vào nói chuyện với chị Phương 5 phút rồi đi mà không tặng quà. Đến 6h sáng, ngày 25/12/2011, Khoát đến phòng trọ đòi nói chuyện với chị Phương nhưng sau khi đưa con của chủ nhà trọ đi học, chị Phương mới quay về đưa Khoát ra quầy bán hàng nói chuyện. Tại đây, Khoát nói muốn chị Phương vào Gia Lai làm ăn và xây dựng gia đình với Khoát nhưng chị Phương không đồng ý. 17h cùng ngày, chị Phương nhờ chị Nguyễn Thị Hậu (bạn của chị Phương) chở Khoát ra bến xe. Khi ra đến điểm đón xe khách, Khoát bảo chị Hậu đứng ở đó đợi còn Khoát quay về phòng trọ của chị Phương lấy hành lý bỏ quên, nhưng thực chất Khoát không có hành lý gì mà chỉ muốn quay lại nói chuyện với chị Phương. Về đến phòng trọ, Khoát nói không muốn chia tay và muốn chị Phương theo Khoát vào trong miền Nam.
Giọt nước mắt muộn màng của kẻ giết chết người yêu ảnh 2

Bị cáo ăn năn hối hận với tội ác mà mình gây ra
.
Không thuyết phục được chị Phương, Khoát đã dùng con dao gọt hoa quả để ngay trên đầu giường đâm vào ngực mình và nói “anh sẽ chết trước mặt em để em sống với thằng khác xem có hạnh phúc được không”, chị Phương giằng con dao khỏi tay Khoát nhưng Khoát đã dùng phích nước đập vào tay không trúng nên đã đập vào mặt và đầu chị Phương. Trong lúc giằng co, Khoát và chị Phương cùng ngã xuống giường, tay phải Khoát cầm dao đâm vào ngực chị Phương mấy nhát, sau đó Khoát cũng dùng dao tự cứa vào cổ mình tự sát. Hậu quả, chị Phương chết tại chỗ còn Khoát được mọi người đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/7, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Đình Khoát 14 năm tù giam với tội danh giết người theo khoản 2, điều 93 Bộ luật hình sự. Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi, những giọt nước mắt muộn màng đã rơi trên khuôn mặt của Khoát. Ngồi trước tòa, bị cáo cúi gầm mặt xuống nền nhà ôm mặt vẻ hối hận vì những việc mình đã gây ra. Theo Nguyễn Thùy (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm