Bảng H, Champions League:

HA Gia Lai trắng tay trận đầu

(PLO)- Dù HLV Kiatisak tuyên bố HA Gia Lai sẽ vượt qua vòng bảng, song trận ra quân đầu đội nhà đã thua Yokohama Marinos 1-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận đấu...coi được về cách thể hiện của thầy trò Kiatisak trên sân Thống Nhất, song đội bóng đến từ Nhật thì chưa bung hết sức mình dường như họ chỉ chơi để có ba điểm mà thôi.

25 phút đầu trận, Leo Ceara đã hoàn thành cú đúp cho Marinos từ những tình huống để định để giúp đội vượt lên dẫn 2-0.

Hôm nay trung phong Brandao (30, HA Gia Lai) chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ảnh: A.PHƯƠNG

Hôm nay trung phong Brandao (30, HA Gia Lai) chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ảnh: A.PHƯƠNG

Bàn thắng thứ nhất ở phút 19, xuất phát từ pha đá phạt góc, Leo Ceara băng vào đám đông...rồi tung người dùng chân đánh gót theo kiểu “bọ cạp”. Cách dứt điểm náy khiến thủ thành Tuấn Linh và cả hàng phòng ngự HA Gia Lai bất ngờ, bóng bay hiểm hóc sệt, sát cột gần làm Tuấn Linh phản xạ không kịp vào phải vào lưới nhặt bóng.

Cú sút của Văn Thanh khiến trung vệ Eduardo "xếp cánh" để tránh phạt đền. Ảnh: A.PHƯƠNG

Cú sút của Văn Thanh khiến trung vệ Eduardo "xếp cánh" để tránh phạt đền. Ảnh: A.PHƯƠNG

...Rồi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Leo Ceara xuất phát từ pha đá phạt của Marinos, Leo bật cao đánh đầu.

Yokohama Marinos chơi...bốc và quyết liệt 30 phút đầu trận, đó cũng là thời điểm Marinos lấn át và chơi bóng bên phần sân của HA Gia Lai mà thôi.

Nhóm cổ động viên của Yokohama Marinos trên sân Thống Nhất. Ảnh: A.PHƯƠNG

Nhóm cổ động viên của Yokohama Marinos trên sân Thống Nhất. Ảnh: A.PHƯƠNG

Tuy nhiên đến phút 31, thì HA Gia Lai được hưởng quả phạt góc. Công Phượng lại cầm bóng đặt ở cung phạt góc. Bóng được “nhẽo” bổng vào, trung vệ Mauricio lên tham gia tấn công, anh xoay lưng về thủ môn Takaoga rồi bật cao đánh đầu. Bóng bay ngược về sau và “vút” vào phần đầu của trung vệ Kida cũng bật cao tranh bóng.

Sân Thống Nhất lâu lắm mới có những trận cầu quốc tế đỉnh cao để fan hâm mộ...thưởng thức. Ảnh: A PHƯƠNG

Sân Thống Nhất lâu lắm mới có những trận cầu quốc tế đỉnh cao để fan hâm mộ...thưởng thức. Ảnh: A PHƯƠNG

Ban kỹ thuật AFC tính đấy là bàn đá phản của Kido chứ không phải bàn thắng của Mauricio dù trung vệ này ăn mừng như...mình ghi bàn.

Yokohama Marinos chỉ chơi căng trong 30 phút đầu trận và họ có hai bàn thắng trong vòng 25 phút, sau đó đội khách chùng xuống. HA Gia Lai trỗi dậy và tạo nhiều pha sóng gió về phía cầu môn Takaoka. Tuy nhiên các miếng tấn công và “ra đòn” của HA Gia Lai vẫn chưa thật...chín và vội vã không gây khó khăn cho phòng ngự đối phương.

Ngày 19-4, HA Gia Lai ra quân trận thứ hai gặp Sydney FC lúc 18 giờ.

Tin hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm