Hai bức vẽ nguệch ngoạc lại có giá hơn 530 triệu đồng

Bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc, tối giản hết mức...

Theo Mirror, hai bức hoạ tối giản hết mức đó được vẽ bởi cây bút ma thuật của họa sĩ thiên tài người Anh LS Lowry. Thoạt nhìn không ít người lầm tưởng bức vẽ nguệch ngoạc đó là do một đứa trẻ tám tuổi vẽ. Tuy nhiên, chữ ký và bút danh LSL ở cuối bức tranh khiến chúng có giá lên tới hàng chục ngàn bảng Anh.

Đây chỉ là hai trong số 10 tác phẩm được vẽ trên giấy nháp của danh hoạ Lowry được bán với tổng trị giá 177.375 bảng Anh (gần 6 tỉ đồng) trong phiên đấu giá Bonhams ngày 31-12. Hai bức vẽ trên lần lượt có giá 7.125 bảng và 9.375 bảng.

"Đây là hai bức vẽ được Lowry phác họa theo cảm hứng vào năm 1973, ba năm trước ngày mất của ông" - ông Matthew Bradbury, Giám đốc công ty đấu giá Bonhams, cho hay.

 ...nhưng lại có giá trị lớn nhờ vào chữ ký và bút danh LSL bên dưới tác phẩm.

Được biết những tác phẩm trên được cố họa sĩ Lowry giữ kín vì chúng không được vẽ cho mục đích thương mại.

Các bức vẽ của ông luôn mang sự hài hước, châm biếm. Đặc biệt, ông thường cho thêm chó hoặc mèo vào tranh của mình. Các tác phẩm của ông vẫn sống mãi với thời gian và luôn được giới sưu tầm tranh “săn lùng”. Năm 1973, Lowry qua đời vì viêm phổi ở tuổi 88.

 Họa sĩ thiên tài người Anh LS Lowry. Ảnh: Mirror

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm