Hai thanh niên bình thường trở thành khủng bố

Ngày 19-4, báo chí Mỹ đã công bố thông tin rõ ràng hơn về nhân thân của hai anh em nghi can khủng bố Tamerlan Tsarnaev và Dzhokhar Tsarnaev.

Hai anh em nhà Tsarnaev

Đài truyền hình NBC News (Mỹ) cho biết Tamerlan Tsarnaev học trung học ở trường Bunker Hill Community College ở Boston, đã được cấp thẻ xanh năm 2007.

Tamerlan Tsarnaev từng được giới thiệu qua cuộc triển lãm ảnh về quyền Anh tại Trung tâm võ thuật Wai Kru ở Boston khi đang chuẩn bị cho giải Găng tay vàng Chicago năm 2009. Trong trận này y đoạt giải nhì.

Về võ thuật, ước vọng của Tamerlan Tsarnaev là trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Mark Massey nhận xét Tamerlan Tsarnaev là chàng trai dễ thương.

Tamerlan Tsarnaev mơ ước trở thành kỹ sư nhưng lại mê quyền Anh nên mỗi năm nghỉ học một học kỳ để tập huấn thi đấu. Sau đó, y ngưng học nửa chừng và quay sang nghiên cứu tôn giáo. Theo lời người cha, Tamerlan Tsarnaev đã lập gia đình và có một bé gái.

FBI xác nhận đã từng thẩm vấn Tamerlan Tsarnaev theo yêu cầu của chính phủ nước ngoài nhưng không nêu rõ thời gian thẩm vấn. Kết quả thẩm vấn không cung cấp thông tin tình nghi nào liên quan đến khủng bố.

Hai thanh niên bình thường trở thành khủng bố ảnh 1

Tamerlan Tsarnaev 26 tuổi bị bắn chết (trái) và Dzhokhar Tsarnaev 19 tuổi. Ảnh: NPR

Trong khi đó, theo hồ sơ của Trung tâm Tình báo Boston, Dzhokhar Tsarnaev học tại trường trung học công lập Cambridge Rindge & Latin School. Năm 2011, Dzhokhar Tsarnaev nhận được học bổng 2.500 USD của TP Cambridge để tiếp tục học đại học.

Đài truyền hình NBC căn cứ giấy tờ khẳng định Dzhokhar Tsarnaev nhập quốc tịch Mỹ ngày 11-9-2012.

Trên trang mạng xã hội VKontakte (Facebook của Nga), Dzhokhar Tsarnaev cho biết đã từng học trung học từ năm 1999 đến 2001 ở Makhachkala (Dagestan), nói tiếng Chechnya tốt, theo đạo Hồi, xác định nghề nghiệp và tiền bạc là hai yếu tố quan trọng hàng đầu trong cuộc sống.

Các bạn học của Dzhokhar Tsarnaev ở trường Cambridge Rindge & Latin School rất ngạc nhiên khi nghe tin y là nghi can khủng bố. Họ ghi nhận Dzhokhar Tsarnaev là người bạn dễ thương, trầm tính, thích khôi hài, sống thân thiện với mọi người, siêng học, thông minh. Trong lớp thỉnh thoảng Dzhokhar Tsarnaev có phát biểu cảm tưởng phản đối chiến tranh.

Dzhokhar Tsarnaev đang học y khoa năm thứ hai ở ĐH Massachusetts Darmouth. Các bạn học đều nhận định rất tốt về nghi can này.

Gia đình Tsarnaev

Theo báo Le Monde (Pháp), gia đình Tsarnaev có hai con trai và hai con gái. Đầu thập niên 1990, khi xung đột Nga-Chechnya bùng nổ, gia đình Tsarnaev rời quê hương Chechnya. Sau nhiều năm sống ở Kyrgyzstan và Dagestan, gia đình nhập cư sang Mỹ.

Thời gian hai anh em nhà Tsarnaev vào Mỹ vẫn chưa thống nhất. Trả lời đài truyền hình CNN (Mỹ), một quan chức chính phủ Kyrgyzstan xác nhận năm 2001, hai anh em nhà Tsarnaev rời Kyrgyzstan sang Mỹ và có hộ chiếu Kyrgyzstan khi đã có thẻ xanh ở Mỹ.

Trong khi đó, ông Ruslan Tsarnaev đang sống ở Mỹ, chú của hai anh em nhà Tsarnaev, cho biết hai người này sang Mỹ năm 2003, cư trú tại Cambridge (bang Massachusetts) và trước đó chưa từng sống ở Chechnya. Báo Wall Street Journal (Mỹ) lại nêu một trong hai anh em cùng gia đình đến Mỹ năm 2002 và người còn lại đến Mỹ năm 2004.

Một người bạn của gia đình Tsarnaev cho biết ông Anzor Tsarnaev, cha của hai anh em nhà Tsarnaev, là thợ máy xe ô tô. Do nói tiếng Anh không rành và không có vốn mở tiệm sửa xe, gia đình Tsarnaev sống lây lất ở Cambridge, được bà con cũng như cộng đồng kiều dân Chechnya ở địa phương giúp đỡ nhiều về tài chính.

Cách đây hai năm, ông Anzor Tsarnaev được chẩn đoán ung thư não. Năm ngoái ông sang Đức chữa trị và trở về nguyên quán ở liên bang Nga.

Sau khi FBI công bố hình ảnh truy tìm hai anh em nhà Tsarnaev, báo Izvestiya (Nga) đã đăng bài phỏng vấn ông Anzor Tsarnaev. Ông nói lần gần nhất ông gặp hai con trai là cách đây một năm. Ông không tin hai con ông là nghi can khủng bố và cho rằng hai con ông bị gài bẫy.

Ông nói chính ông đã kêu gọi Dzhokhar Tsarnaev đầu hàng vì tin rằng con ông vô tội. Ông khen hết lời rằng “nó là đứa thông minh, ngoan như thiên thần”. Theo đài truyền hình ABC News (Mỹ), ông chú Ruslan Tsarnaev của hai anh em nhà này lại nói khác: “Thằng Dzhokhar đã làm cho gia tộc này và cả dân tộc Chechnya mất uy tín hết rồi!”.

Đài truyền hình CBS Boston (Mỹ) cho biết một người chú của hai anh em nhà Tsarnaev là ông Alvi Tsarnaev thuật lại ông không liên lạc gì với hai đứa cháu từ năm 2009. Tự dưng hôm 18-4, tức trước lúc bị cảnh sát bắn chết, Tamerlan Tsarnaev đã gọi điện thoại xin ông tha thứ.

DẠ THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm